Mình sinh ra và lớn lên ở miền Tây sông nước, lên Sài Gòn học đại học và ở lại làm ngân hàng đến nay đã tám năm. Gia đình mình cơ bản, các anh chị đều lập gia đình, tuy không giàu có nhưng cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ và mọi người luôn quan tâm, yêu thương nhau.
Mình từng trải qua một mối tình và từng bị mất niềm tin vào tình yêu. Nhưng bây giờ mình đã thông suốt rồi do duyên chưa đủ đầy, mình cũng không trách ai.
Hàng ngày, mình bận bịu với công việc từ sáng đến tối. Sau cái Tết vừa rồi, mình đã biết được cảm giác bị gia đình, họ hàng thúc giục phải lập gia đình là thế nào.
Nhà theo đạo Phật, mình sống hướng thiện, lễ phép, vui vẻ và cũng hơi có tính trẻ con. Mình không xinh đẹp, ngoại hình rất bình thường nhưng mình tự tin khi quen ai mình sẽ rất chân thành. Cuối tuần rảnh rỗi, mình thích tự nấu ăn, đi cà phê, thỉnh thoảng tự thưởng cho bản thân những chuyến du lịch.
Mình mong bạn nam hơn tuổi mình, cũng thật thà và nhân hậu, yêu thích cuộc sống ở miền Tây sông nước và có cùng sở thích với mình. Mình hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tuy vậy mình mong muốn bạn nam có chí cầu tiến, không gia trưởng, không cờ bạc, không hút chích và quan trọng là hiểu nhau. Nếu bạn thấy hợp với những chia sẻ của mình, đừng ngần ngại để lại tín hiệu cho mình biết nhé, hãy cho nhau cơ hội.
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài. Chúc mọi người sức khỏe và thành công trong cuộc sống.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: thao
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 5, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ