Thành thật mà nói, đây không phải lần đầu tiên em viết bài trên Hẹn hò. Lần trước em đã bộc lộ một phần khía cạnh hiền dịu và dễ thương của mình. Lần này em quay lại để tìm kiếm thêm một chút hy vọng cho cô gái thẳng thắn, quyết đoán bên trong con người mình.
Như phần mở đầu của bài viết đã đề cập, đó là toàn bộ những gì em cần tìm ở một người đàn ông sẽ sánh bước cùng em trên chặng đường sắp tới. Em không quan tâm việc anh cao hay thấp, mập hay ốm. Em nghĩ đàn ông quan trọng ở thần thái mà người đó toát ra. Có người sẽ khiến người khác cảm thấy thu hút, có người sẽ toát ra một vẻ đáng tin kỳ lạ,... Em nghĩ vẫn nên tự mình cảm nhận thì tốt hơn.
Em không có mong muốn gì về tuổi tác. Tuổi tác với em tính bằng sự từng trải, bằng tư duy và cách thể hiện mình chứ không phải tuổi trên giấy khai sinh. Em nghĩ mình muốn tìm một người đàn ông bên trong một chàng trai hơn là một cậu bé bên trong một người nhiều tuổi. Em cũng không đặt nặng việc anh sinh ra trong gia đình thế nào, đang có gì trong tay. Em muốn nghe về anh, về những điều anh đã phải vượt qua để có được ngày hôm nay hơn là những yếu tố đi kèm bên ngoài. Em chú tâm đến tiềm năng và con người to lớn bên trong anh hơn là những số 0 trong tài khoản mà anh đang có, nên anh yên tâm nha.
Nãy giờ cái gì cũng không rồi, vậy em tìm người thế nào? Một người có vốn sống và tầm nhìn. Với em, thay vì hỏi là: "Em có dám theo anh đến thành phố A không?", "Em có dám yêu một chàng trai mồ côi/ sinh ra trong gia đình không khá giả/ đang có nhiều gánh nặng cuộc sống như anh không?", "Em có dám tin một người từng đổ vỡ trong hôn nhân không?", anh hãy hỏi bản thân là "Anh có đáng để em làm tất cả vì anh không?". Dạ, nghe có vẻ hơi chảnh một chút nhưng em thuộc típ con gái đó. Vấn đề không phải là dám hay không dám mà là đáng hay không đáng. Không biết quy trình yêu đương của mọi người thế nào, nhưng với em, đó là người mà em tôn trọng, từ tôn trọng đến nể phục, từ nể phục sẽ đến yêu. Em nghĩ tình yêu nên có một phần ngưỡng mộ trong đó.
Em dám mạnh dạn nói ra mẫu người của mình thì cũng có những điều tương xứng với người mà em cần tìm. Hơi bất ngờ vì em là một giáo viên, một cô giáo bình thường nhưng nhiều hoài bão và luôn hết mình với mục tiêu của bản thân, hơi cá tính và gai góc nhưng cũng ấm áp và yếu mềm. Anh có thể yên tâm về học thức và trải nghiệm sống của em. Em không dám cho mình hơn ai, nhưng em nghĩ là đủ để bản thân tự tin khi đứng trước người đàn ông của mình. Nếu anh chọn một cô mèo nhỏ xinh xắn với nét mặt hot girl và ngoan ngoãn nghe lời bất chấp việc anh nói gì, thì không phải em rồi. Còn nếu anh tìm một cô nàng chững chạc trong suy nghĩ nhưng có vẻ ngoài hơi trẻ con cùng nụ cười thật tươi, chính là em đó. Còn nhiều hơn về em? Nếu anh tò mò, mình thử trò chuyện nhé.
Em nghĩ là còn quá sớm để hứa hẹn, nói về tương lai hoặc dành cho nhau những lời mật ngọt. Vậy nên nếu được, anh hãy nói một chút về bài viết của em, về anh, về những khó khăn, vấp ngã, bước ngoặt trong cuộc đời anh, người quan trọng nhất với anh hoặc ít nhất anh hãy nói về một điều gì đó mà bản thân thích nhé? Em xin phép trả lời trong vòng một tuần để có đủ thời gian đọc, ngẫm nghĩ và phản hồi. Vì em thực sự nghiêm túc khi quay trở lại đây, nên hãy để em có chút thời gian chuẩn bị nhé.
Em nghĩ với khía cạnh này, em có thể nhận được ít mail hơn, thậm chí còn bị bông đùa hoặc "ném đá", nhưng không sao cả, biết đâu nhờ vậy, em lại sớm tìm được anh.
Cảm ơn anh đã dành thời gian đọc những dòng này. Chúc anh và mọi người những ngày bình thường mới thật nhiều năng lượng, nhiều niềm tin và quan trọng là nhiều sức khỏe.
Mong sớm gặp anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Vân
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ