Mình có một phòng khám nhỏ và làm một mình, trị liệu theo các phương pháp không dùng thuốc như châm cứu, bấm huyệt, diện chẩn... Mình sống đơn giản ở tất cả các mặt, yêu thiên nhiên, cây cối, làm vườn, thi thoảng giải trí bằng đọc sách, xem phim.
Mình giữ sức khỏe thông qua dinh dưỡng, yoga, khí công, thiền, giữ sự thanh thản và bình an thông qua việc thực hành các triết lý của đạo Phật như hiểu và thương, buông xả... Nếu đi du lịch, mình chọn trekking. Nếu đi gặp gỡ, mình chọn những nơi yên tĩnh, ít người.
Khi mình làm một việc gì đó, phải có ích ít nhất đối với mình, sau nữa là cho mọi người. Có ích tức là phải đem lại cho mình phẩm chất, kỹ năng, kiến thức nào đó, tiếp đến là sức khỏe, sự bình an. Với mình tất cả chúng ta đều giống nhau, chỉ có điều liệu chúng ta có thể thấu hiểu được nhau không.
Mình cao 1m62, nặng 51 kg, hiện tại đủ sức khỏe để chưa cần người chăm sóc, đủ tài chính để tự lập, đủ thấu hiểu để yêu thương. Vậy nên chỉ cần người cao hơn mình là được, có thể hiểu, bao dung được những khác biệt của mình. Một người hiểu thôi có lẽ chưa thể tạo nên một mối quan hệ bền vững.
Mong rằng người đó sẽ xuất hiện.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Diệu
- Tuổi: 42 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc
- Giới tính: Nữ
