Mình không biết các bạn khác cùng thế hệ như thế nào nhưng mình là người khá thích xem phim truyền hình Việt Nam. Khi xem, mình rất hay nhập tâm, vui buồn cùng diễn biến tâm trạng của nhân vật chính, nhưng mình cũng hiểu đó chỉ là phim nên khi xem xong mình "thoát vai" cũng khá nhanh.
Dù biết là chỉ ở phim mới có những chuyện tình đẹp như vậy nhưng mình biết thực tế ngoài cuộc sống cũng có, chỉ là chưa tới với mình. Có thể bạn sẽ cho là mình viển vông nhưng trong chuyện tình cảm, viển vông chút là điều cần thiết. Mình không thể "cảm" được người nào "cưa đứt đục suốt", "đi thẳng vấn đề"... và đặc biệt đem chuyện tuổi tác ra để làm lý do.
Mình chẳng có tiêu chí gì, chỉ cần đồng quan điểm và "cảm" được là được. Cũng vì thế, mình sẽ không đưa ra nhiều thông tin đâu, vì với mình, chuyện tình cảm không thể "cân, đong, đo, đếm" được.
Vậy nên, hãy cứ để cho "duyên" dẫn lối, còn có đi được tiếp với nhau hay không, tiếp được bao lâu còn phụ thuộc vào "nợ".
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyễn Mai
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Tây Hồ, Hà Nội
- Giới tính: Nữ