Sau hai lần thất bại trong việc đi tìm hạnh phúc, em nghĩ sẽ buông tay, nhưng nhận thấy sự khao khát yêu và được yêu đâu có gì là xấu. Đó là nhu cầu cơ bản của con người mà, đúng không anh? Vậy nên em quyết định tiếp tục viết bài.
Nói sơ qua về em: là người gốc Bắc, ngoại hình tạm ổn, công việc ổn định, đủ để không phải làm gánh nặng tài chính cho bạn đời. Tính em trầm, không thích sự ồn ào, luôn coi trọng sự chung thủy và biết vun vén cho gia đình. Chỉ có điều em không giỏi nấu ăn lắm, chỉ biết nấu những món cơ bản thôi và hơi thẳng tính, nóng tính. Đây là hai khuyết điểm lớn nhất của em. Trải qua hai lần thất bại, em tự biết cân bằng và nhận ra điểm yếu của mình. Giờ đây, chắc chắn nếu tiếp tục trong một mối quan hệ nào đó, em sẽ cân bằng được.
Bươn chải một mình mười năm qua ngoài xã hội khiến em mạnh mẽ và độc lập. Tới giờ em đã mệt mỏi và cần một nơi bình yên làm điểm tựa những khi yếu lòng. Em sẵn sàng làm hậu phương vững chắc cho anh, chỉ cần anh thật lòng và đừng lừa dối em. Từng mất niềm tin rất nhiều khi bị lừa dối hết lần này đến lần khác, nhưng em tin ngoài kia vẫn còn vô vàn người đàn ông tốt, chỉ là em chưa có may mắn gặp thôi.
Không muốn tô vẽ lý lịch hấp dẫn, để đến khi gặp nhau lại thất vọng nhiều, em muốn thể hiện là con người thật nên nếu anh thấy chấp nhận được và phù hợp, mình cho nhau cơ hội nha. Anh hơn em tầm năm tuổi, có hoàn cảnh tương tự em càng tốt.
Em chỉ có yêu cầu duy nhất là anh chung thủy, khi hết yêu thì nói để mình giải quyết dứt điểm mọi vấn đề rồi anh quen ai, nói chuyện với ai cũng được. Nhưng khi còn trong một mối quan hệ và những vấn đề chung chưa được giải quyết, đừng bắt cá hai ba tay là được.
Em biết đọc bài viết với giọng văn cứng, khô khan thế này, chắc anh cũng ái ngại, không dám gửi mail đâu, đúng không?
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Mùa Đông
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
- Giới tính: Nữ