Ngày mưa đến đưa con người ta trở lại với những kỉ niệm, nơi mà ở đó có những niềm vui và nỗi buồn thường hay lẫn lộn. Khi đó ta thầm mong có một người để cùng nhau trò chuyện và chia sẻ những câu chuyện của riêng mình, để mình không còn cảm thấy cô đơn và lẻ loi trong thế giới này nữa.
Mình sinh năm 1991, hiện làm việc và sống tại Biên Hòa, Đồng Nai, quê ở Thanh Hóa. Bản tính mình vốn ôn hòa và vui vẻ, biết quan tâm đến mọi người. Mong muốn qua vài dòng tâm sự ngắn ngủi, may mắn tìm được một người để cùng nhau chia sẻ buồn vui và giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Thiết nghĩ mọi tiêu chuẩn cũng chỉ là dư thừa nếu không có sự chân thành từ mỗi người. Nếu chỉ cần chân thành, mọi thứ khác chúng ta đều có thể bỏ qua và xây đắp được.
Công việc và cuộc sống bộn bề khiến những khoảnh khắc yên tĩnh thế này thật hiếm hoi. Tương lai vẫn là một dấu hỏi lớn luôn nhắc mình phải cố gắng hơn nữa. Có đôi khi chợt nghĩ về những điều xa xăm và thả mình vào đó nhưng rồi lại thôi, vì biết mơ ước với hiện thực thật quá xa vời.
Chúc mọi người luôn bình an.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Trung
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
- Giới tính: Nam