Mình tên Kiên, hiện sinh sống, làm việc tại Hà Nội. Mình chưa kết hôn lần nào. Giờ đã đến tuổi thèm lập gia đình mà không có ai.
Từng trải qua một mối tình. Chỉ vì mình sống quá chăm lo cho cô ấy mà bị cô ấy lợi dụng. Mình rất cần người chung thủy, sống thật. Đừng lấy lòng tốt tình yêu ra làm trò đùa. Mình tổn thương sâu sắc về mối tình đó.
Mình chỉ cần cô ấy yêu thương chung thủy, sống thật với mình hết lòng, và là nơi hậu phương vững chắc cho mình yên tâm. Về kinh tế gia đình mình gồng gánh hết. Tuy không được giàu sang nhưng đủ làm em ấm lòng.
Mình thích quan tâm, chăm lo cho người yêu và gia đình. Mình là con người sống vì gia đình, luôn suy nghĩ cho người khác trước rồi mới suy nghĩ cho mình. Mình từng học rất nhiều trường đại học, suy nghĩ đủ lớn, cơ thể khoẻ mạnh. Mình chỉ cao 1,6 m, không được đẹp trai lắm, tâm lý, galăng.
Người ta nói tốt như mình mà vẫn chăn đơn gối chiếc có buồn không. Mẹ cũng giục lấy vợ rồi mà chả ai rước, bùn ghê. Mình đang rất cô đơn, thèm sự sẻ chia của bạn nữ giống mình. Xin cảm ơn.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Kiên
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nam