Mình không còn trẻ nữa, đã 37 tuổi, lang thang mỏi chân rồi cũng phải lo cho mình một gia đình. Mình làm việc trong một công ty về mảng kinh doanh, công việc ổn định, tự chủ kinh tế và đủ sức lo cho gia đình. Tính mình hướng nội, sống tình cảm, thương người, yêu thích động vật và mê đọc sách.
Tính mình ít nhậu nhẹt, la cà nên không có nhiều bạn. Rảnh rỗi cũng chỉ đi uống cà phê hoặc la cà quán xá bình dân. Nếu miêu tả về cuộc sống của mình thì hai chữ đơn điệu là miễn cưỡng đủ. Vì thế mình hy vọng có thể tìm được cô gái phù hợp để cuộc sống trở nên đa điệu.
Mình không có tiêu chuẩn gì quá với nửa kia, chỉ cần chung thủy; độc lập hay dựa vào vai mình đều được, nhưng khi biết mình mệt thì bóp vai cho mình, khi mình khỏe mình bóp lại. Ngoại hình dễ nhìn một chút, đừng gầy quá. Tuổi tác thì càng ít tuổi hơn mình càng tốt.
Mình thật sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm, hy vọng qua Hẹn hò VnExpress, có thể tìm được nhân duyên của mình.
Cảm ơn sự quan tâm của mọi người.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Trần
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Huyện Dĩ An, Bình Dương
- Giới tính: Nam