Có vẻ hơi ngây ngô khi lên mạng để tìm kiếm một mối quan hệ. Nhưng xổ số còn có người trúng thì việc tôi tìm một cô gái của mình trên này hy vọng không quá xa vời.
Tôi làm nhân viên kinh doanh của một doanh nghiệp trong thành phố và làm thêm vài thứ khác. Tôi vẫn đang nỗ lực mỗi ngày cho cuộc sống của bản thân và người phụ nữ của mình sau này.
Mỗi ngày của tôi trôi qua đơn giản, sáng thức dậy nghe chút sách audio, đọc ít tin tức, làm việc, cơm nước, rồi lại làm việc. Tối đến thì tìm chút gì hay ho tìm hiểu. Thỉnh thoảng tôi đi đây đó để thả lỏng một chút. Tôi là kẻ ra phòng khách được mà vào phòng bếp cũng được, nấu ăn khá ngon. Không dám nói mỗi ngày tôi sẽ nấu ăn cùng em nhưng tôi sẽ san sẻ chuyện gia đình những khi em cần.
Người phụ nữ tôi mong gặp được không cần quá giỏi giang. Sóng gió ngoài kia tôi có thể lo, chỉ cần cô ấy có thể chu toàn và tinh tế một chút. Chu toàn khi tôi đi xa, tôi sẽ bớt lo lắng ở nhà xảy ra việc gì; sẽ chẳng bận tâm khi đưa 10 đồng cho cô ấy, bao nhiêu lo cho gia đình, bao nhiêu cho con cái và bao nhiêu để cho việc khác. Nếu gặp cô gái tinh tế, cuộc sống sẽ giảm bớt những xung đột, những chuyện nhỏ cũng chẳng còn làm mình đau đầu. Hơn nữa, cô gái tinh tế hầu như hiểu chuyện, sẽ chẳng phải đau đầu về chuyện gia đình, con cái, bạn bè, công việc,.... Hay ít nhất cô ấy cũng không hỏi mấy câu như "Em và mẹ anh cùng rớt xuống nước...".
Chẳng biết nên nói thêm những gì. Như từ đầu tôi đã nói, xổ số còn có người trúng thì việc tìm được một người trên này hy vọng không quá xa vời. Mong có thể gặp em, cùng em trải qua những chuyện thú vị, có thể là đúng người và mình sẽ cùng đi với nhau.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nguyên
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
- Giới tính: Nam