Người gửi: Lê Anh Tuấn,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Vấn đề trang phục của ca sỹ Việt Nam
Dòng nhạc thị trường đang có sức hút với giới trẻ và các ca sĩ có ảnh hưởng rất lớn đến các fan, đặc biệt là lứa tuổi thiếu niên (12-18). Tuy nhiên, ca sĩ ăn mặc nhiều khi quá lố lăng, đặc biệt là các nam ca sĩ ngày càng bị nữ hoá. Họ cũng make up kỹ càng như các ca sĩ nữ, không chỉ trên sân khấu mà ngay cả trong đời thường.
Tôi nghĩ, nếu như phải ăn mặc theo quy định của Bộ Văn hoá thì rất gò bó, mang lại cảm giác thiếu tự tin cho ca sĩ khi trình diễn. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên hướng ca sĩ ăn mặc theo gu thẩm mỹ phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam chứ không nên quá lai căng.
Người gửi: Kristine T.
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Vài cảm nghỉ của em về cách ăn mặc của các ca sĩ hiện nay.
Em không có dịp sống ở VN nên cũng không theo dõi nhiều lắm về tình hình âm nhạc VN hiện nay. Nhưng qua báo chí và các video mà gia đình gửi sang, em cảm thấy không vừa ý với trang phục của một vài ca sĩ hiện nay. Đơn cử như trường hợp của ca sĩ Mỹ Tâm, em thấy cô ca sĩ này không biết cách chưng diện! Rồi có một ca sĩ em không nhớ tên quần áo te tua. Vóc dáng người VN vốn đã không được cao, thế nhưng vẫn có những anh chàng ca sĩ diện áo dài tận gót chân. Đồng ý là theo thời trang nhưng họ phải biết chọn lựa kiểu nào cho phù hợp với mình chứ. Hãy nhìn các ca sĩ nước ngoài xem, chỉ cần chiếc áo phông và quần bò mà họ vẫn thành công trong đêm diễn. Cái quan trọng không phải là trang phục mà cốt yếu là tâm hồn và khả năng ca diễn.
Tuy nhiên, có một số ca sĩ ăn mặc rất có "style" như ca sĩ Lam Truong, Ưng Hoàng Phúc, Quang Dũng... Họ không cầu kỳ, thậm chí rất đơn giản, chí với bộ complet (Lam Trường, Quang Dũng), hay áo phông - quần bò (Ưng Hoàng Phúc) mà lại thành công.