Em chào anh,
Ngồi nghĩ mãi em vẫn không biết nên mở đầu bài viết thế nào cho thật ngầu, thật ấn tượng để có thể thu hút sự chú ý của anh. Nhưng sau vài lần soạn rồi xóa, em cứ nói vào đúng vấn đề cho đúng tác phong của mình: thẳng thắn, trung thực, chân thành và nhanh gọn.
Em 31 tuổi, số tuổi khá ấn tượng đúng không ạ? Theo ngày xưa, các cụ hay bảo: "Gái 30 tuổi đã toan về già", Còn em 31 tuổi rồi. Thôi thì mình không cãi lời bề trên, cũng là em nhiều tuổi, nhưng nhờ tính cách hài hước, vui vẻ và hay cười, em không bị già lắm đâu. Ý là lúc nào em cũng nghĩ mình là sinh viên mới ra trường thôi.
Nói qua một chút để anh hình dung rõ nét về em nhé. Em làm cho doanh nghiệp nước ngoài. Ngày xưa, học đại học ngoại ngữ, hiện tại em làm đúng chuyên ngành. Lúc học đại học, giỏi quay cóp và làm phao thi thế nào, em lại được là sinh viên giỏi, sau khi tốt nghiệp được cử đi học nước ngoài vài năm, nên em có thanh xuân dài hơn hội chị em bạn dì và có nhiều trải nghiệm bên ngoài hơn chút xíu.
Em sống tình cảm, chan hòa với mọi người và tin rằng sau này, nếu anh cùng em đi đâu đó, anh sẽ thấy em được mọi người cực kỳ yêu quý. Là người thẳng thắn, không ngừng học hỏi, không ngại sửa sai và sẵn sàng nhận lỗi, em rất được mọi người tin tưởng và thoải mái chia sẻ.
Người thông minh không hẳn sẽ hài hước, nhưng người hài hước chắc chắn thông minh. Em là người hài hước, còn thông minh hay không, sau này anh đánh giá nhé (không lại bảo em nói điêu).
Về hoàn cảnh gia đình, chả giấu gì anh, em sinh ra trong một gia đình thuần nông, đi lên từ khó khăn. Vậy nên anh cứ yên tâm rằng nếu nhà anh cấy mấy mẫu ruộng, em thoải mái cấy cùng mẹ, nhưng anh phải nhổ mạ cùng nhé. Nếu không muốn em và mẹ cấy vất vả, anh cứ rút quỹ đen thuê thợ cấy. Nếu nhà anh nuôi vịt, em có thể đi cào ốc hoặc bắt ốc bươu về đập cho vịt ăn để đẻ trứng to nhé. Còn nữa, về quê, nếu anh rủ em đi ăn trộm hoa quả nhà hàng xóm, anh yên tâm, em đích thị là một tay trộm hoa quả đỉnh cao, anh cứ việc đứng dưới gốc canh người cho em và hưởng thành quả thôi...
Còn rất nhiều điều giản dị em có thể làm được cùng anh. Em nói thế để anh biết qua về xuất phát điểm của cô gái anh đang làm quen. À, tất nhiên nếu đến nơi sang trọng hoặc trong công việc, em rất chỉn chu, đích thị là cô nàng công sở duyên dáng nhé.
Em có thói quen mang cơm đi làm hàng ngày, nên nấu ăn khá ngon (anh cứ tán đổ em là được thưởng thức ngay). Ngoài ra, em biết đánh guitar và piano, đương nhiên chỉ vài bài tủ để sống ảo thôi, chứ em đi làm từ sáng tới tối, lại tự học nên nghiệp dư lắm, chẳng qua viết lên thư gửi anh cho CV thêm phần ấn tượng thôi. Mong anh bỏ quá cho, em PR bản thân nên đành cố nặn ra ưu điểm. Cũng tại mấy năm sống một mình buồn quá nên tự học thôi anh.
Em rất thích đọc sách, mong anh cũng vậy. Tất nhiên, nếu anh không thích đọc cũng không sao, nhưng chịu ngồi nghe em đọc là được. Em muốn cả hai cùng giúp nhau tiến bộ.
Nói nhiều rồi, bây giờ vào vấn đề chính, em muốn tìm "một nửa" thực sự của mình. Anh không cần xuất sắc, cũng không cần tiêu chuẩn này khác... chỉ cần yêu thương và thấu hiểu em là được. Anh hiểu biết, sống có đạo đức và ấm áp. Giàu cũng được mà không giàu thì cùng nhau làm giàu. Từ thấu hiểu và yêu thương nói ra rất dễ, nhưng làm được thật sự không hề dễ. Nhưng em tin anh làm được và em sẽ nhiệt tình hỗ trợ. Yêu là một cảm xúc, nhưng thương bao gồm cả yêu nữa. Vậy hãy cố gắng nào: Cả nhà thương nhau.
Tất nhiên anh đừng nhiều tuổi quá nhé. Nhiều tuổi quá mà chiều cái tính kiểu "ngây thơ vô số tội" của em cũng tội.
Mấy lời trong thư không thể nói hết. Rất mong có thể chia sẻ cùng nhau nhiều hơn, chứ viết hết, anh lấy gì mà tìm hiểu em nữa, đúng không nào?
Mong thư anh lắm.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nhiên
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ