Sài Gòn ngày cuối hạ.
Em cô gái tóc ngắn ngang tai
Nụ cười em tỏa nắng
Và ánh mắt đẹp như sương mai
Dáng hiền thì em không có
Em cao một mét năm mươi đó
Em là cô gái hay cười
Cà chắc chắn hiện giờ em chưa thương ai.
Chào anh, anh đã phần nào hình dung về em qua các câu hát chế của em chưa nè? Hãy ghi nhớ lại để sau này hẹn hò nhận ra em ngay nhé.
Tính cách của em phần nào được tôi luyện một cách mạnh mẽ, tự lập nhưng đầy tình cảm. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành mình đã học ở Đà Nẵng, em quyết định vào Sài Gòn để lập nghiệp, đến nay vừa tròn 5 năm.
5 năm không phải là thời gian quá ngắn hoặc quá dài nhưng đủ để em có thể tạo dựng một nền tảng ban đầu cho sự nghiệp của mình. Hiện tại, em có công việc ổn định và mức thu nhập tốt ở khoa Dược của bệnh viện. Buổi tối em đi học lên dược sĩ nhằm giúp ích cho công việc có thể thăng tiến hơn, đồng thời cũng làm hậu phương vững chắc cho tương lai của gia đình nhỏ sau này. Tuy hơi bận rộn nhưng nếu chúng ta sắp xếp được thời gian thì em nghĩ điều này cũng không là trở ngại lớn lao gì đúng không anh?
Em thuộc típ người năng động và thích khám phá, nhưng khám xong thì em hay phá luôn. Thời gian rảnh em thích làm các loại bánh theo sở thích và "chuột bạch" giải quyết các món bánh đó luôn là cháu gái em, thương nó lắm anh ạ, suốt ngày nó cứ mong anh sớm xuất hiện thôi. Em còn có một khu vườn mini với 10 gốc hồng, xương rồng và lan, sau này anh phụ chăm cùng em nhé.
Là con út trong gia đình đông con, từ nhỏ không phải làm việc nhà nhiều, nhưng anh đừng lo sẽ ăn cơm bụi nhé, em sẵn sàng nấu cho anh những món em thích và ép anh ăn cho mập, cho khỏe mới thôi, đặc biệt là món chay vì em có thể ăn chay liền một tháng. Rồi lâu em muốn được anh chở đi ăn ngoài, cứ như đang hẹn hò vậy đó, cảm giác thiệt thích.
Em yêu Sài Gòn và cũng vì sức khỏe bản thân, mong muốn lập nghiệp, sinh sống ở đây lâu dài. Anh à, em bị bệnh lupus ban đỏ, 14/08 này là vừa tròn 8 năm. Lúc đầu cũng khá suy sụp nhưng gia đình luôn bên cạnh nên em đã vực dậy sau nửa năm cho phép bản thân yếu đuối trước sóng gió số phận. 8 năm qua, em ít khi nghĩ mình là người có bệnh vì phát hiện bệnh khá sớm, không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Em chỉ khác người thường là ngày nào cũng uống thuốc để duy trì bệnh ở mức độ ổn định và định kỳ 3-6 tháng đi tái khám một lần. Về vấn đề lập gia đình và có con, hiện tại bác sĩ nói không ảnh hưởng gì cả, em khá lạc quan về sức khỏe của mình.
Em không phủ nhận bản thân là người mạnh mẽ và ngang bướng, nhưng mạnh mẽ đến mấy thì em cũng cần một bờ vai, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Đôi lúc tan học, tan làm, nhìn người ta được người yêu/chồng đưa đón, thích lắm, thế là em bắt xe ôm đi cho giống họ. Anh ơi, anh đâu rồi? Mới ngồi đây nghe em tâm sự có xíu về bệnh mà sợ chạy đâu rồi nè. Về đây với em đi, chỉ cần anh nuôi, em hứa sẽ ngoan.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Jade
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ