Em thích nấu ăn, thích được ăn cơm nhà và muốn chăm sóc người mình thương mỗi ngày qua những bữa cơm. Những lúc thong thả, em thích đi nhà sách và tự lựa cho mình những cuốn sách hay, phù hợp. Em cũng thích cảm giác được ngồi cà phê cóc để ngắm nhìn mọi vật và nghe những câu chuyện về cuộc sống. Mẹ em bảo: "Con gái có trán dô thì bướng lắm". Em có một ít cá tính và bướng bỉnh, nhưng chỉ cần ngọt với em thì mọi chuyện đều dễ dàng. Anh biết làm sao trong tình huống đó rồi đấy.
Em không quan trọng anh đẹp trai hay không vì đẹp thì tốt, mà không cũng chẳng sao, miễn em thấy anh đẹp là được. Em mong anh sẽ là người luôn biết cố gắng trong mọi việc và suy nghĩ tích cực. Lần đầu mọi người gặp sẽ bảo em hơi lạnh lùng, ít nói, kỹ tính; chắc do người ta chưa dò đúng tần số của em chăng? Đà Nẵng lạnh, một ly cà phê nóng sẽ khiến cho thời tiết đẹp hơn nếu anh không ngại nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Huyen
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ