Em 32 xuân xanh, độ tuổi mà bạn bè cùng trang lứa đã một nách hai, ba con. Ở công ty hay phòng trọ đều được gọi là chị đại rồi. Tuy vậy em vẫn lẻ bóng. Chẳng phải em không chịu tìm hiểu nhưng duyên vậy rồi. Hiện tại em làm ở công ty về nội thất ôtô và trọ với hai đứa em gần đó. Tính em hướng nội nhưng vẫn thích những đám đông náo nhiệt.
Em có vài mối tình vắt vai nhưng không đi tới đâu. Không lẽ do em khó tính, kén chọn quá chăng? Mọi người thường nhận xét em hiền lành, thật thà và chịu khó. Trước giờ em vẫn chọn và thích cuộc sống tự lập, tự lo cho bản thân, có điều gì tự gánh vác. Cũng đúng thôi, vì em làm gì có người yêu đâu.
Thực sự trước đây em không chú tâm vào việc lấy chồng đâu, vì thấy người xung quanh mình, em hơi sợ. Nhưng gần đây em ý thức được rằng mình không thể thế mãi, rồi bố mẹ, anh chị em, bạn bè cũng lo cho cuộc sống riêng của họ, mình không thể để người thân lo lắng cho mình mãi được.
Dạ, em cần anh - người yêu và sau này là chồng em, một người có nhân phẩm đạo đức tốt, có thể nói nhiều hoặc nói ít chút đều được nhưng phải biết tâm sự và lắng nghe những câu chuyện của em. Anh thông minh, hài hước chút càng tốt. Về ngoại hình, anh cao bằng em trở lên nhé, em cao 1,66 m, nặng 56 kg, dạo này ăn hơi nhiều nên bị tăng lên hai cân rồi. Anh không xấu quá, sạch sẽ là được. Còn công việc, chỉ cần anh chịu khó kiếm tiền để sau này hai đứa cùng cố gắng. Ngoài ra, em thích anh cùng là người miền Trung với em, như vậy tiện hơn cả về lối sống và đi lại.
Lời văn hơi lủng củng nhưng đó là suy nghĩ hiện tại của em. Mong anh đọc được và hồi âm. Chờ tin anh. Cảm ơn anh vì đã đọc thư của em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Như
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nữ