From: M.L.
Sent: Friday, November 14, 2008 1:27 PM
Subject: Gui toa soan: Sex la mon an tinh than doi voi moi vo chong
Chị Cầm thân mến!
Em đang là sinh viên năm cuối đại học TP HCM bên ngành QTKD. Khi đọc xong tâm sự của chị, bỗng dưng em cảm thấy trong lòng có chút gì đó khó tả khi nghĩ về chuyện của mình. Em và anh ấy đã quen nhau được gần một năm và chúng em cũng đang sửa soạn tiến tới hôn nhân khi mà cả hai đã cảm thấy thực sự không thể sống thiếu nhau.
Chị Cầm à! Có lẽ trong cuộc sống vợ chồng ai cũng mong muốn mình sẽ có một gia đình hạnh phúc, chồng và con sẽ có được cuộc sống ấm no, đầy đủ về mọi mặt. Nhưng theo em điều này cũng chỉ là một phần quan trọng nhỏ trong cuộc sống mà ai cũng mong muốn. Bên cạnh đó khi chỉ có riêng vợ chồng trong một không gian riêng tư thì đây là thời gian quý báu nhất để cùng trao cho nhau những giọng nói và những vuốt ve dịu dàng.
Chị à, không chỉ riêng chị cảm thấy buồn khi bắt gặp chồng mình xem sex mà còn xem với một sự mê đắm đến vậy. Bản thân em cũng giống chị, khi em cùng bạn trai đọc những mục tâm sự trên VnExpress.net, chúng em cũng cùng đọc đến chủ đề về sex. Em có hỏi anh "đã bao giờ anh làm những việc đó khi anh xem phim sex không?". Anh đã nói với em "Em sẽ nghĩ gì khi nghe anh nói có và không?". Em nói với anh: "Anh cứ nói đi em sẽ nói cho anh biết về suy nghĩ của em". Anh liền trả lời với em là "Có" với một giọng nói đầy tự tin và không ngượng ngùng gì.
Riêng đối với em, tự nhiên trong lòng mình cảm thấy thực sự đượm buồn đến nghẹn lời và gần như muốn rơi những giọt nước mắt. Song sau một hồi em lấy lại sự bình tâm và trả lời anh: "Đối với một người con trai em nghĩ đây là một chuyện bình thường, miễn sao là không để lại một hậu quả sau này. Nên em không bận tâm về vấn đề này đâu anh. Nhưng đối với riêng em, xem sex không có gì là xấu xa hay tội lỗi gì cả, nhưng còn làm những cử chỉ dịu dàng thì em chỉ có cảm xúc khi làm với người mà em thực sự yêu và chỉ làm với người chồng thực sự của em".
Nên chị à! Chúng ta hãy nghĩ thoáng và rộng ra một chút để tạo cho gia đình có được sự thoải mái và ấm áp hơn. Vì sex là một món ăn tinh thân bồi đắp thêm, là hương liệu và màu sắc tô điểm cho tình yêu đôi lứa. Mong chị hãy bình tâm và nghĩ lại thật chín chắn để gia đình vui vẻ và hạnh phúc hơn.
Chào chị và chúc gia đình chị luôn vui vẻ, thật sự hạnh phúc. Chúc cho tinh yêu của anh chị luôn tốt đẹp như thủa ban đầu.