From: Hang Dang
Sent: Monday, August 13, 2007 8:32 AM
Subject: Gui bài tâm su cua chi An
Chào chị,
Đọc bài chị em đã khóc, em không nghĩ bây giờ lại có những cảnh sống như vậy. Thật buồn quá! Cuộc sống không ai biết trước được ngày mai. Và cũng đúng như mọi người nói, ông trời không cho ai tất cả mọi thứ. Hoàn cảnh chị lúc này giống như một bộ phim mà em đã được xem, người phụ nữ trong đó cũng đã phải trốn chạy khỏi người chồng vũ phu, ác độc để dành lại cuộc sống bình yên cho mình. Và phim đã kết thúc có hậu!
Em cũng muốn khuyên chị như vậy! Vì lúc này đây chị không còn được gia đình hai bên tin và ủng hộ, chị phải tự nỗ lực bản thân mình. Trước hết, chị hãy mạnh mẽ lên chị nhé! Phải thật mạnh mẽ và có ý chí quyết sống lúc này nhất. Chị vẫn còn có thể nhờ bạn bè thân của chị hoặc của ai mà chị cho là có khả năng giúp mình nhất, kể cả những người bạn của người yêu chị trước đây, có thể gửi bài này đến email của họ chẳng hạn. Đừng sợ họ bỏ rơi không giúp chị, hãy làm tất cả chị à!
Nhưng chị nên đề phòng xóa hết vì có thể hắn sẽ lục email hoặc kiểm tra trên máy. Trong khi đó, chị hãy chuẩn bị một ít vốn, quần áo, và đồ dùng cần thiết cất ở một chỗ nào đó kín đáo, chờ dịp có cơ hội như hôm nay chị có thể chạy trốn ra ngoài, đến một nơi thật xa để thoát được gia đình đó. Em đã nghĩ như vậy chứ không phải vì em xem phim ảnh hưởng mà khuyên chị vậy. Vì bây giờ chị không thể làm gì được ngoài việc nhờ người ngoài giúp đỡ. Bỏ trốn là trường hợp bí bách, nhưng chị cũng phải chuẩn bị vì giờ bụng mang dạ chửa, cần thực hiện sớm ngày nào tốt ngày ấy.
Em không nghĩ chị ở lại gia đình đó và đứa con sinh ra sẽ được sống yên bình ngày nào. Em chỉ sợ lúc đó gia đình hắn lại như thêm thấy cái gai trước mắt rồi hành hạ chị một, mà hành hạ đứa bé lại khổ cho nó lắm chị à. Chỉ còn cách chị phải tự cứu hai mẹ con thôi.
Hãy nghĩ đến đứa con và tương lai tốt đẹp phía trước, chị hãy cố gắng lên! Nếu gia đình ngoại của chị không thể giúp được, chị hãy nhờ bạn bè thân, nhờ chính quyền can thiệp, giải thoát cho chị.
Em chỉ có thể nói vài điều vậy thôi, em không ở hoàn cảnh của chị nên không biết được những gì chị đã phải chịu đựng và trong hoàn cảnh chị thì phải giải quyết thế nào. Nhưng em hy vọng chị sớm có được ánh sáng của cuộc đời chị.
Chúc chị may mắn! Hãy cố gắng lên chị nhé!