NY Post hôm 28/7 đưa tin Toco lần đầu đi dạo phố trong bộ đồ hóa thân thành một chú chó chăn cừu màu vàng trắng. Trên tài khoản YouTube của mình, Toco trước đó đăng video anh hóa thân thành chó và làm các động tác như loài vật này ở trong sân nhà. Đây là lần đầu Toco xuất hiện trước công chúng với bộ đồ này.
"Tôi đã biến thành chú chó chăn cừu, hoàn thành ước mơ lúc nhỏ là có thể trở thành động vật", video của Toco mô tả.
Toco mặc trang phục đặc biệt này ra đường để thực hiện một cảnh quay cho đài truyền hình Đức. Sự xuất hiện của anh thu hút sự chú ý của người qua đường và cả những chú chó khác. Không rõ những chú chó tò mò này có nhận ra Toco là do người đóng giả hay không.
Toco không công bố danh tính do sợ bị mọi người đánh giá, thêm rằng anh cũng ít khi chia sẻ chuyện này với người quen vì sợ bị nghĩ là kẻ quái gở.
Trang phục hóa thân thành chó trị giá 16.000 USD của Toco do công ty Nhật Bản Zeppet, chuyên làm phục trang cho phim và quảng cáo, sản xuất trong 40 ngày.
"Bộ đồ được mô phỏng hình dáng, cử động của chó chăn cừu theo kích thước thật", người phát ngôn của Zeppet cho biết.
Ngọc Ánh (Theo NY Post)