From: Nguyen Viet Cuong
Sent: Monday, July 14, 2008 12:08 PM
Subject: Don't cry, Duong!
Bạn Dương thân mến!
Đọc tâm sự của bạn mình rất cảm động. Mình hiểu bạn đã phải trải qua những cù shock rất nặng nề và không dễ dàng gì lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống. Nhưng mong bạn hãy nghĩ đến một điều: Dù thế nào cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Mình cũng từng trải qua những cú shock, những mất mát đầu đời, có những lúc tưởng như tất cả sụp đổ, cuộc sống bế tắc, tưởng như không còn lối thoát nào khác. Cũng có lúc mình đã nghĩ đến cái chết. Nhưng cho dù thế nào thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục bạn ạ.
Cuộc sống có những quy luật bất di bất dịch: có mâu thuẫn tất sẽ có cách để giải quyết mâu thuẫn. Vấn đề gì rồi cũng có cách giải quyết riêng của nó mà thời gian sẽ cho ta câu trả lời đúng đắn nhất. Trong mọi trường hợp, cái chết là cách giải quyết ngu ngốc nhất. Nói thì dễ nhưng làm được, nghĩ được như thế trong lúc này rất khó. Khó nhưng không có nghĩa là không làm được.
Bạn hãy bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện để vạch ra những bước đi tiếp theo cho mình.
Trước hết, bạn phải thấy được một điều rằng người yêu của bạn đã không yêu bạn thật lòng, ít nhất là trong lúc này. Đúng là anh ta quan tâm, chăm sóc cho bạn trong cơn nguy khốn nhất của cuộc đời bạn, nhưng sau đó chính anh ta đã phủi tay, đã bỏ mặc bạn trong khi bạn thất thế.
Điều đó có nghĩa là anh ta đã hoàn toàn không còn yêu bạn nữa. Một người như thế sau này dẫu sống chung cũng không thể nào trở thành chỗ dựa vững chắc cho bạn được. Thế thì việc gì bạn cứ phải cố theo đuổi, cố cứu vãn mọi thứ trong vô vọng như thế để làm gì?
Thế nên trước mắt, bạn hãy lao vào học hoặc làm những gì bạn đam mê để quên đi những chuyện cũ. Bạn cũng nên đi khám lại để bảo vệ sức khỏe cho mình. Bạn là một cô gái ưa nhìn, học khá, tương lai còn ở phía trước. Bạn chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp ĐH. Sau này ra trường, với sức học của bạn chắc rằng chẳng mấy khó khăn để bạn có thể tìm cho mình một công việc có thu nhập ổn định. Rồi sẽ có một người con trai khác yêu bạn thực lòng, hiểu bạn và giàu lòng vị tha. Trên đời này, người tốt còn rất nhiều bạn ạ!
Bạn vẫn còn gia đình, bè bạn, vẫn còn những người bạn phải sống vì họ. Những lúc như thế này, bạn hãy sống gần gũi với mẹ, với người thân, với bạn bè hơn, bạn sẽ thấy mình không hề đơn độc. Đây cũng là lúc bạn hiểu được ai là người bạn tốt thực sự của mình. Là một người con trai, có lẽ mình cũng không thể hiểu hết được tâm trạng của bạn trong lúc này. Với mình, kẻ nào bỏ rơi bạn trong cơn hoạn nạn thì bất luận thế nào cũng là người không tốt.
Mình có thể sống hết mình với bạn bè, nhưng những người như thế mình sẽ chia tay không hề tiếc nuối. Trong tình yêu cũng thế bạn ạ. Hiện tại mình rất yêu người yêu của mình, yêu vô cùng nhưng nếu cô ấy bỏ rơi mình trong lúc khó khăn hoặc phản bội lại mình thì mình cũng sẽ chia tay ngay lập tức, không hề nuối tiếc.
Hãy mạnh mẽ lên! Chúc bạn thành công. Thân ái!
Nguyễn Việt Cường