From: Hoang Viet Tuan
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, August 23, 2006 11:37 AM
Subject: Anh Tung khong nen chan nan nhu vay
Chào anh Tùng!
Tôi đã đọc những dòng tâm sự của anh và dưới đây tôi xin đưa ra một vài lời khuyên nho nhỏ.
Theo như tôi biết, anh có một mái ấm hạnh phúc, lại sắp được làm bố. Đó là niềm mơ ước của rất nhiều người, trong đó có tôi. Tất nhiên không thể phủ nhận tâm trạng đau buồn khi bị mất đi một người bạn thân, nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn và ta không nên buông xuôi tất cả.
Anh không nên tiếp tục với suy nghĩ chán chường như vậy bởi anh còn có bố mẹ, vợ và cả đứa con sắp chào đời nữa. Vợ anh đang có bầu mà thấy chồng mình như vậy liệu có đảm bảo sức khỏe không? Nếu thực sự thương yêu vợ con, anh nên bình tĩnh và suy xét lại mọi điều. Cái gì qua cũng đã qua rồi, điều quan trọng là ta phải sống thế nào khi tương lai còn đang rộng mở.
Anh còn rất trẻ, còn nhiều việc phải làm cho sự nghiệp, cho gia đình, con cái anh không mong muốn có một người bố lúc nào cũng sợ hãi và chán nản bởi một kỷ niệm đau buồn. Anh là trụ cột trong gia đình, cần cố gắng nén nỗi đau để vượt qua khó khăn. Có như vậy anh mới có thể vững tay chèo lái con thuyền hạnh phúc của mình.
Bản thân tôi không tin vào "kiếp luân hồi" hay những gì "đằng sau cái chết" bởi ai cũng có một cuộc đời, cha mẹ đã nặng công sinh thành, nuôi dưỡng, ta phải sống sao cho xứng đáng với những điều đó. Anh hãy so sánh hai con người: một người lúc nào cũng chán nản, buồn đau, khi chết đi mọi người chỉ thấy tội nghiệp; còn một người luôn cố gắng sống cho thật xứng đáng với mọi người, luôn lạc quan, yêu đời, thương yêu vợ con gia đình, thì khi chết đi mọi người sẽ cảm thấy xót thương vì anh quá tuyệt vời. Chết chưa phải là hết, điều đáng nói là sau khi lìa đời, ta sẽ sống như thế nào trong tâm trí mọi người.
Anh Tùng hãy lạc quan lên, anh còn rất nhiều việc phải làm và tất nhiên chúng không thể được giải quyết tốt với một tâm trạng chán nản, phiền muộn. Nỗi đau vì sự ra đi của bạn anh rồi sẽ nguôi ngoai, và nếu như có cái gì đó “đằng sau cái chết” thì tôi tin bạn anh không thể vui được bởi chỉ vì cái chết của mình mà bạn thân trở nên như vậy. Cố lên nhé, anh Tùng!
Hoàng Tuấn