Giới chức thị trấn Oloron-Sainte-Marie, vùng Nouvelle-Aquitaine, tây nam Pháp cho hay ba tên trộm đã lái một ôtô gắn khúc gỗ lớn trên nóc để phá cửa nhà thờ Thiên chúa có tuổi đời 800 năm.
Nhóm trộm lấy đi chén thánh và nhiều cổ vật khác, phần lớn làm bằng vàng, trong đó một số cổ vật vẫn còn được dùng trong Thánh lễ ngày nay. Một bức tranh vẽ Chúa và giáo sĩ cũng bị lấy mất.
![Chén thánh bị lấy mất nỏi nơi cất giữ trong vụ trộm rạng sáng 4/11 ở nhà thờ Thiên chúa tại Oloron-Sainte-Marie, Pháp. Ảnh: AFP.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2019/11/05/chalices-5756-1572928794.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=BBQtV9epf2on7BNgkP8oeQ)
Giá đỡ nơi từng bảo quản chén thánh bị trộm đánh cắp tại nhà thờ Thiên chúa ở Oloron-Sainte-Marie, Pháp. Ảnh: AFP.
Người dân địa phương bị đánh thức bởi tiếng phá cửa và chuông báo động, nhưng cảnh sát không bắt được bọn trộm hay thu hồi cổ vật. Theo lời nhân chứng, nhóm trộm đã trốn thoát trên một chiếc xe khác. Cảnh sát đang điều tra sự việc.
Marc Aillet, giám mục vùng Bayonne và Oloron, gọi vụ trộm là phạm thánh. "Vượt ngoài giá trị vật chất, người dân giờ đây thấy mình bị đứt đoạn khỏi lịch sử và di sản của họ", lãnh đạo thị trấn nói.
![Nhà thờ Thiên chúa tại Oloron-Sainte-Marie, Pháp. Ảnh: Times of Malta.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2019/11/05/trom-2831-1572928794.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=f_UMYlTkUIhUv2uNWlphew)
Nhà thờ Thiên chúa tại Oloron-Sainte-Marie, Pháp. Ảnh: Times of Malta.
Oloron-Sainte-Marie được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới năm 1998. Nhà thờ xảy ra hỏa hoạn liên tiếp vào thế kỷ 13 và 14, bị cướp phá cuối thế kỷ 16 và được phục dựng lại hoàn toàn vào thế kỷ 19.
Nhà thờ Thiên chúa Sainte-Marie d’Oloron nằm cách biên giới Tây Ban Nha khoảng 50 km, là điểm dừng chân phổ biến của khách hành hương tới nhà thờ Thiên chúa Santiago de Compostela, Tây Ban Nha.
Nhật Duy (Theo BBC/Catholic News)