Ngày 18/3, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hợi (40 tuổi) 13 năm tù về tội Giết người.

Không đòi được tiền lại còn bị chửi mắng, hăm doạ nên Hợi đã chém đứt lìa bàn tay con nợ. Ảnh: Chế Bắc
Theo cáo trạng, Hợi quen bà Nguyễn (40 tuổi, ngụ phường Sơn Giang, thị xã Phước Long) từ lâu khi làm ăn qua lại. Tháng 6/2012, bà này vay Hợi 1,55 tỷ đồng, sau đó hai bên giao kèo trả tiền gốc và lãi trong vòng 20 ngày.
Đến ngày hẹn mà không thấy bạn hàng động tĩnh gì, Hợi nóng ruột gọi điện thì bà Nguyễn liên tục tắt máy, không trả lời. Bực tức vì bị thất hứa, Hợi nhiều lần tìm đến tận nhà nhưng con nợ luôn viện lý do “ít bữa nữa thu xếp rồi trả".
Mặc dù rất tức giận vì bà Nguyễn chây ì, song do bà này là "trùm" cho vay nặng lãi, có nhiều mối quan hệ với giới giang hồ nên Hợi cũng không dám động thủ.
"Gần 1 năm trôi qua mà bị cáo không lấy lại được đồng nào, lại liên tục bị gia đình cằn nhằn là dại dột. Bực quá nên tối 13/4/2013, tôi mang theo dao rựa đến nhà bà ấy đòi nợ. Tiền thì không lấy được, lại bị chửi mắng nên bị cáo tức quá mới chém bả", Hợi khai.
Bà Nguyễn bị đứt lìa bàn tay. Nghe tiếng kêu cứu, mọi người vội đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng cánh tay không thể nối lại được. Bà Nguyễn phải mang thương tật 55%.
Chế Bắc
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.