Hôm nay, TAND TP HCM đã tuyên buộc Đặng Hoàng Mỹ (32 tuổi) 20 năm tù về tội "giết người". Trước đó, người này đã bị VKS đề nghị mức án chung thân.
![]() |
|
Mỹ bị dẫn giải về trại giam. Ảnh: Vũ Mai. |
Từ khi cha mẹ di dân ra nước ngoài ở cùng chị gái, Mỹ và hai người anh cùng sống trong một căn nhà tại quận Bình Thạnh. Do không có nghề nghiệp, Mỹ phải ở nhà phụ các anh buôn bán dừa. Cuộc sống gia đình khó khăn nên cha mẹ của họ thỉnh thoảng gửi ít tiền về làm quà.
Ngày 25/5/2007, cả ba anh em qua nhà bà con ăn đám giỗ. Khi tiệc tàn, hai người anh về nhà nghỉ còn Mỹ tiếp tục đi nhậu với bạn bè. Đến chiều tối, do không có tiền thanh toán cho bạn, Mỹ chạy về nhà yêu cầu anh cả đưa 50 USD mà cha mẹ gửi về cho mình nhưng bị anh từ chối và la mắng.
Giữa họ xảy ra xô xát. Mỹ cầm con dao ngay trước cửa nhà (thường ngày vẫn dùng chặt dừa) chém vào thân thể hai người anh. Sau khi gây án, Mỹ quăng dao bỏ trốn khỏi địa phương còn những người bị thương thì được đưa đi cấp cứu nhưng người anh cả đã chết do vết thương quá nặng. Quá ân hận về hành động của mình, vài ngày sau đó Mỹ đã ra đầu thú.
Tại tòa hôm nay, Mỹ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình nhưng cho rằng do lúc đó quá say nên không kìm chế được bản thân.
Vũ Mai
