![]() |
Các cầu thủ Fulham ăn mừng bàn thắng quý giá. (AFP) |
Chelsea từng thua ngon lành 0-3 trên sân của Boro. Nhưng trận thua sát nút 0-1 của họ đêm qua trong chuyến xa nhà vẫn là một bất ngờ lớn, có thể coi là một cú sốc ở giải Ngoại hạng mùa này. Bởi Fulham là đội chiếu dưới, đứng phía cuối bảng xếp hạng sau hàng loạt những thất bại rõ ràng gần đây: 1-5 trước Liverpool, 1-3 khi gặp Everton và trước đó bị Arsenal đè bẹp 4-0... Trong khi đó, các nhà đương kim vô địch Anh quốc giờ đây không còn phải phân tâm vì Champions League, lại đang băng băng lao về đích ở Premiership, và tung ra sân đội hình mạnh nhất. Chẳng có nhà chuyên môn nào dám dự đoán phần thắng nghiêng về Fulham vòng 30 này. Vậy mà điều đó đã tới ở phút 17, sau bàn thắng đẹp của Boa Morte. Tệ hơn, Chelsea còn phải kết thúc trận cầu với 10 người, khi Gallas bị truất quyền thi đấu phút 90.
Vòng 30 |
Chủ nhật Thứ bảy: 18/3 |
Thất bại thứ ba ở giải Ngoại hạng mùa này (đều trên sân đối phương) chưa đủ để đe doạ ngôi đầu bảng của họ, bởi MU vẫn còn thua tới 12 điểm. Nhưng nó ảnh hưởng tới uy danh của Chelsea, Mourinho và tâm lý toàn đội trước cuộc đấu với Newcastle tại tứ kết Cup FA đêm thứ tư tới. Đây đã là thất bại thứ 3 của Chelsea trong 8 trận gần đây trên tất cả các đấu trường.
Còn với Fulham, chiến thắng này mang lại cho họ niềm kiêu hãnh và thực tế hơn là điểm số cho cuộc đua trốn suất xuống hạng (hiện đã hơn nhóm cầm đèn đỏ tới 10 điểm). Chính vì thế, hết trận, các cổ động viên chủ nhà đã ào xuống đường pitch để ăn mừng như thể vừa đoạt Cup gì đó. Cảnh này khiến một nhóm fan khách không chịu được, và dẫn tới một số pha xô xát nhỏ giữa CĐV hai bên. Cảnh sát thậm chí đã phải ra tay để ổn định lại trật tự, và tạm giữ một người đàn ông bị cho là cầm đầu gây rối.
Trở lại với 90 phút bất ngờ tại Fulham đêm qua, đội chủ nhà đã nhập cuộc rất nhanh và tự tin trước đại gia phía Tây London. Fulham lẽ ra đã sớm có cơ hội dẫn bàn từ chấm 11 m, sau khi Volz bị Terry cản ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên, không có quả penalty nào sau tình huống này. Các cầu thủ chủ nhà phản ứng, nhưng rồi họ cũng nhanh chóng quên đi thời cơ đó bởi nỗ lực đã được đền đáp bằng bàn thắng duy nhất ở phút 17. Bóng bật người Frank Lampard và lọt vào khu 16m50, sau cú sút từ ngoài vòng cấm của Steed Malbranque. Paulo Ferreira cố gắng phá đi, nhưng lại đưa trái bóng tới đúng tầm cho Boa Morte tung cú sút chân trái rất nhanh vào góc gần, hạ Cech.
Sự tự tin trong lối chơi cùng bàn dẫn của đối thủ buộc HLV Mourinho phải thay đổi nhân sự lẫn đấu pháp ở phút 26. Hai cầu thủ tấn công biên là Joe Cole và Wright-Phillips cùng phải rời sân, nhường chỗ cho Didier Drogba, Damien Duff. Chelsea chuyển sang chơi tấn công mạnh với hai tiền đạo thực thụ, theo sơ đồ 4-4-2. Nhưng họ đã không thể đảo ngược được tình thế như thường lệ, dù cũng có thời cơ và chiếm ưu thế về kiểm soát bóng. Thậm chí, Fulham còn suýt có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 35. Đường kiến tạo thông minh của đồng đội từ ngoài khu cấm địa đặt Collins John vào thế đối mặt với Cech, nhưng cú sút của cầu thủ này lại đi thẳng vào tầm ôm gọn của thủ thành người Czech. Sau đó, cầu môn đội khách lại rung lên sau cú sút phạt dội xà ngang của Boa Morte. Chelsea được một phen mừng hụt khi Drogba đưa bóng nằm gọn trong lưới trống khi thủ thành Crossley đã rời khỏi cầu môn. Nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi dùng tay chơi bóng của tiền đạo người Bờ Biển Ngà, trước khi anh tung ra cú sút dứt điểm.
Sau pha ghi bàn không được công nhận, Chelsea dồn lên kiếm bàn gỡ và tạo ra một số tình huống nguy hiểm. Nhưng mọi cố gắng cuối cùng chỉ khiến họ thêm một lần nuối tiếc, khi Crossley xuất sắc từ chối cú đánh đầu của Terry. Buổi tối đáng thất vọng của Chelsea khép lại bằng việc Gallas nhận thẻ đỏ ở phút bù giờ sau pha phạm lỗi với Heidar Helguson. Sau trận đấu, HLV Mourinho cho rằng trọng tài đã sai khi không công nhận bàn thắng của Drogba. Tuy nhiên, tổ trọng tài khẳng định với báo giới rằng họ đã quyết định đúng, ngay cả đoạn băng quay chậm cũng cho thấy rõ Drogba đã để bóng chạm tay trước khi lao theo dứt điểm.
Đội hình:
Fulham: Crossley, Volz, Pearce, Knight, Rosenior, Malbranque (Christanval 89), Pembridge, Brown, Boa Morte, McBride, John (Helguson 71).
Bàn thắng: Boa Morte 17.
Chelsea: Cech, Paulo Ferreira, Terry, Huth (Ricardo Carvalho 45), Gallas, Wright-Phillips (Duff 26), Lampard, Makelele, Essien, Joe Cole (Drogba 26), Crespo.
Dự bị không sử dụng: Cudicini, Maniche.
Thẻ đỏ: Gallas (90).
Trong khi đó, Liverpool như ngất ngây với trận thắng đậm thứ hai liên tiếp, tạm quên đi việc sớm bị truất ngôi ở châu Âu và những ngày dài "đói kém" bàn thắng. Quan trọng hơn, hầu hết các tiền đạo của họ đã tìm lại được cảm giác ghi bàn, đóng góp công lớn vào đại thắng 5-1 trước Fulham vòng trước và đặc biệt là 3-1 trên sân của Newcastle tối chủ nhật. Với kết quả này, Liverpool hiện chỉ còn kém đội nhì bảng MU 2 điểm, nhưng cũng đã đấu nhiều hơn tới 2 trận. Crouch, Gerrard, Cisse là tác giả của những bàn thắng cho Liverpool tối qua, riêng Crouch còn là người mang lại quả penalty dẫn tới bàn ấn định trận đấu và là cầu thủ chơi nổi bật tối qua. Newcastle chỉ gỡ được một bàn nhờ công của Ameobi. Chuỗi ngày tồi tệ dường như đang quay lại với CLB này.
![]() |
Steven Gerrard và Peter Crouch chung niềm vui ghi bàn. (AFP) |
Vòng trước, Newcastle thua nhanh 0-2 trên sân của MU, khi Rooney lập cú đúp chỉ trong 12 phút đầu. Tối qua, có lợi thế sân nhà, nhưng "Chích choè" cũng sớm bị dẫn 0-2 sau 35 phút nhập cuộc. Phút thứ 10, Liverpool phá thế cân bằng. Tân binh Jan Kromkamp câu bổng về phía góc xa, Crouch di chuyển hợp lý giữa hai hậu vệ Newcastle (Peter Ramage và Boumsong), trước khi đánh đầu chính xác hạ Shay Given. Hơn 20 phút sau, đội khách có bàn gấp đôi khoảng cách, kết quả của một pha phản công thần tốc. Sau đường tạt của Cisse, Steven Gerrard dùng đầu chuyền cho Crouch trước khi nhận lại bóng rồi sút chìm chéo góc rất hiểm hóc. Trước khi hiệp một hết giờ khoảng 4 phút, Newcastle tìm lại được hy vọng ngược dòng, với bàn gỡ 1-2. Shola Ameobi đánh đầu chính xác, sau quả tạt của Scott Parker. Nhưng sau giờ nghỉ giải lao chỉ khoảng 8 phút, Liverpool đã có bàn ấn định kết quả. Alain Boumsong đốn ngã Crouch trong khu cấm địa, và bị truất quyền thi đấu. Còn Djibril Cisse đã không bỏ phí thời cơ vàng từ chấm 11 m. Nếu thủ môn Shay Given không phản xạ kịp thời, Newcastle đã thua đậm hơn sau các cú sút của Xabi Alonso và Kromkamp ở cuối trận.
Tối qua, ông Benitez đã thành công với sơ đồ chỉ cắm mình Crouch làm trung phong, có sự trợ giúp ở hai biên của Harry Kewell và Cisse. Tiền đạo cao kều của đội tuyển Anh đã đích thân ghi bàn mở tỷ số, và có công trong cả hai bàn còn lại.
Đội hình:
Newcastle: Given, Ramage, Boumsong, Elliott, Babayaro, Solano, Parker, Emre (Clark 90), N'Zogbia (Bowyer 28), Shearer, Ameobi (Dyer 62).
Dự bị không sử dụng: Harper, Moore
Thẻ đỏ: Boumsong (51)
Bàn thắng: Ameobi 41.
Liverpool: Reina, Agger, Hyypia (Fowler 90), Carragher, Warnock, Kromkamp, Hamann, Gerrard (Alonso 74), Kewell, Cisse, Crouch (Luis Garcia 63).
Dự bị không sử dụng: Dudek, Traore
Bàn thắng: Crouch 10, Gerrard 35, Cisse 52 pen
Xếp hạng Ngoại hạng Anh (sau 19/3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trần Nam