Buổi tập của Chelsea chuẩn bị cho trận chung kết Cup Liên đoàn hôm thứ bảy tuần trước diễn ra trong không khí nặng nề. Do bất đồng ý kiến, John Terry và vị trợ lý của HLV Avram Grant - Henk Ten Cate - sấn lại nhau và buông ra những lời thóa mạ. Cũng may, có sự can thiệp kịp thời của những người xung quanh nên sự việc mới không đi quá đà.
Terry (trái) và trợ lý Cate (phải) trên sân tập. |
"Cả hai chúng tôi đều là người dễ bị kích động. Nhưng chúng tôi hoàn toàn tôn trọng nhau", Henk Ten Cate thừa nhận.
"Chúng tôi có 27 cầu thủ và ba thủ môn, nhưng chỉ một vài người trong số đó là có thể chơi được. Đã vậy, John còn muốn tăng cường độ tập luyện nên tôi không đồng ý vì chỉ còn một ngày nữa là đá chung kết rồi".
"Tôi nghĩ, việc tranh luận như thế là chuyện hết sức bình thường. Thú thực là giữa tôi và cậu ấy hôm đó đã có những lời lẽ mang tính thóa mạ nhau. Nhưng, không có vấn đề gì ghê gớm quá. Đó là tất cả sự việc. Mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy giờ lại ổn rồi".
Henk Ten Cate từng là phó của Rijkaard khi Barca vô địch Champions League năm 2006. Trước khi về làm trợ lý cho HLV Avram Grant ông từng có thời gian dẫn dắt Ajax ở quê nhà Hà Lan.
Hà Uyên