![article-2600105-1CF189DC000005-6761-1513](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2014/04/09/article-2600105-1CF189DC000005-6761-1513-1396997202.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=rBHw8aKijh_HogbyQWbxug)
Mourinho dặn dò cầu thủ sau bàn thắng của Demba Ba.
"Chúng tôi tập luyện rất nhiều chiến thuật nên các cầu thủ khi vào sân hiểu cần làm gì", John Terry khen ngợi sự chuẩn bị chu đáo của Mourinho. "Tùy hoàn cảnh trên sân cụ thể mà Chelsea sẽ thi đấu với chiến thuật khác nhau. Chúng tôi làm theo đúng chỉ đạo đó nên giành chiến thắng. Cảm xúc lúc này của tôi là quá tuyệt vời".
Thua 1-3 ở lượt đi, Chelsea có màn ngược dòng đầy cảm xúc khi thắng PSG vớu tỷ số 2-0 để giành quyền vào bán kết Champions League theo luật bàn thắng sân khách.
Trong hiệp hai, khi Frank Lampard và Oscar rời sân để nhường chỗ cho các tiền đạo, Chelsea chơi chỉ với một tiền vệ trung tâm là David Luiz. Mourinho quyết định mạo hiểm khi dùng cả Samuel Eto'o, Fernando Torres, Demba Ba, Andre Schurrle và Willian ở tuyến trên. Chiến thuật của HLV người Bồ được đền đáp xứng đáng khi Ba ghi bàn quyết định ở phút 87.
"PSG chơi thuần túy phòng ngự phản công, họ không kiểm soát bóng", Mourinho ngầm châm chọc PSG - đội đã chơi phòng ngự thay vì tấn công như truyên bố trước trận. "Rất khó cho chúng tôi vượt qua hàng phòng ngự của họ nên tôi đưa Demba Ba và Fernando Torres vào. Đội bóng chơi phòng ngự đã nhận sự trừng phạt. Chúng tôi xứng đáng vào bán kết".
Chiến lược gia người Bồ trong trận đấu tối 8/4 còn thể hiện sự đặc biệt của mình sau bàn thắng của Demba Ba. Ông chạy ra góc sân nhưng thay vì chia vui với các cầu thủ, đã tìm gặp các tiền đạo để chỉ thị chiến thuật.
"Tôi không mừng bàn thắng", Mourinho lý giải. "Tôi muốn dặn dò Torres, Demba Ba thay đổi chiến thuật. Trận đấu vẫn còn những phút bù giờ và chơi theo cách trước đó là quá mạo hiểm".
Hữu Nhơn