*Ghi bàn: Norwood (phản lưới) 24', Ziyech 90'+2.
Chuỗi ngày trăng mật của Chelsea và Thomas Tuchel chưa hề có dấu hiệu chấm dứt. Tối 21/3, họ thậm chí không cần tung đòn kết liễu bởi đối phương tự bắn vào chân. Giữa hiệp một, từ cú sút ngoài cấm địa của Ben Chilwell, tiền vệ Sheffield United - Oliver Norwood - cố nhoài chân phá bóng. Tuy nhiên, nỗ lực của cầu thủ 29 tuổi lại đưa bóng về thẳng lưới đội khách.
11 trong số 13 trận đã đấu dưới thời Tuchel, Chelsea giữ sạch lưới. Hễ mở tỷ số, "The Blues" của Tuchel đều bảo vệ được chiến thắng tới tận phút cuối cùng. Dù Sheffield chính là một trong hai đội từng chọc thủng lưới chủ sân Stamford Bridge trong vòng hai tháng qua, họ cũng không thể thoát khỏi quy luật này.
Thất bại là cái kết có phần nghiệt ngã cho Sheffield, nếu nhìn vào những gì họ tạo ra ở nửa cuối hiệp hai. Lối pressing rát ngay bên phần sân Chelsea giúp đội khách cầm bóng tới 55% - thứ Tuchel ít khi đối mặt từ ngày nhậm chức ở London. Cùng với đó là nhiều tình huống mười mươi. Phút 67, David McGoldrick băng vào đánh đầu cận thành trong thế không bị kèm, nhưng bóng chệch cột dọc. 10 phút sau, vẫn là tiền đạo 33 tuổi tả xung hữu đột giữa vòng vây ba cái bóng áo xanh, trước khi đưa bóng cắt ngang khung thành Kepa Arrizabalaga.
Phút bù giờ đầu tiên, tưởng như Sheffield đã tìm thấy bàn gỡ. Tiền đạo vào thay người Rhian Brewster băng lên dũng mãnh, đón tình huống bóng hai. Trước sự áp sát quyết liệt của cầu thủ chủ nhà, Brewster kịp ra chân. Bóng đi căng, chìm vào góc gần. Kepa không phản ứng kịp, nhưng bóng khẽ chạm một cầu thủ Chelsea và đi ra ngoài trong gang tấc.
Thể lực bị bào mòn, do liên tục phải đá hai trận một tuần, có lẽ là nguyên nhân khiến Chelsea để trận đấu tuột khỏi tầm kiểm soát. Đội bóng áo xanh nhập cuộc với tốc độ chậm, và duy trì khối đội hình thấp sau khi có lợi dẫn. Trong suốt 90 phút chính thức, ngoại trừ tình huống dẫn đến bàn thắng, đội quân của Tuchel chỉ có thêm một pha bóng đáng chú ý nữa đầu hiệp hai. Christian Pulisic đi bóng qua hai cầu thủ Sheffield, xâm nhập vào khu 5m50, nhưng lại sút quá hiền ở pha đối mặt.
30 phút cuối trận, nhằm đối phó với quyết tâm của Sheffield, Chelsea buộc phải phạm lỗi. Họ phạm bốn lỗi trong khoảng thời gian này, bằng tổng số lỗi của một tiếng trước đó. Tuy nhiên, lựa chọn ấy không giúp khung thành Kepa thêm an toàn.
Mãi tới phút bù giờ cuối, đẳng cấp của một CLB ôm mộng Champions League và đang có phong độ cao mới được thể hiện. Một pha chuyển trạng thái nhanh mang thương hiệu Tuchel được triển khai từ giữa sân. Bóng được luân chuyển từ trung lộ ra cánh trái, rồi được tạt ngược vào trong cho Hakim Ziyech chạm một tinh tế, trước khi sút chìm vào góc xa.
Lọt vào bán kết Cup FA, lịch thi đấu của Chelsea trong tháng Tư sẽ dày đặc. Họ sẻ mở đầu bằng cuộc tiếp đón West Brom vào 3/4, làm khách của Porto ở tứ kết Champions League bốn ngày sau đó. Ngày 13/4, thầy trò Tuchel tái đấu đối thủ Bồ Đào Nha, trước khi đá bán kết Cup FA vào 17/4.
Đội hình thi đấu
Chelsea: Kepa, Christensen (Azpilicueta 63'), Zouma, Chilwell, Hudson-Odoi (Havertz 72'), Kovacic, Gilmour (Ziyech 72'), Mount, Pulisic (Kante 83'), Giroud (James 63'), Emerson.
Sheffield: Ramsdale, Baldock, Jagielka, Stevens, Osborn, Bogle (Mousset 90'), Lundstram, Norwood (Brewster 79'), Fleck, McGoldrick, McBurnie (Burke 75').
Thắng Nguyễn