![]() |
Góp mặt trong mọi thành công của Chelsea gần đây, nhưng tương lai của Lampard tại Stamford Bridge vẫn chưa được đảm bảo. Ảnh: AFP. |
Năm 2004, Lampard ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với Chelsea. Nhưng theo luật FIFA, một cầu thủ có quyền đơn phương cắt hợp đồng một khi anh ta đặt bút ký trước năm 28 tuổi và đã thực hiện nó được 3 năm. Do đó, nếu Chelsea không gia hạn hợp đồng với Lampard, tiền vệ người Anh có quyền ra đi vào cuối mùa giải năm nay. Và với tài năng cùng phong độ hiện tại, chuyện ngôi sao này được các CLB lớn khác câu kéo là đương nhiên.
Tuy nhiên, ban lãnh đạo của Chelsea có vẻ như không mấy lo lắng về điều này. Họ tỏ ra thiếu sốt sắng trong chuyện gia hạn hợp đồng với Lampard, khiến cựu cầu thủ West Ham phải lên tiếng: "Cho đến nay, tôi hoàn toàn chưa nhận được bất cứ lời đề nghị gia hạn hợp đồng nào từ ban lãnh đạo. Những gì tôi phải làm lúc này là chờ đợi và chờ đợi. Có thể do đây là thời điểm bước ngoặt của mùa giải nên tất cả họ đều đang chăm chú đến chuyện chuyên môn chăng?".
Cách đây chưa lâu, nhiều tờ báo Anh loan tin rằng, chính Lampard chứ không phải Chelsea tỏ ra chần chừ trong chuyện thương thảo hợp đồng mới. Lý do được đưa ra là vì anh muốn chờ xem tương lai của ông thày Mourinho ở Stamford Bridge thế nào rồi mới quyết định. Tuy nhiên, ngôi sao 28 tuổi đã lên tiếng bác bỏ. Anh khẳng định: "Chuyện hợp đồng của tôi với tương lai của Mourinho ở đây hoàn toàn chẳng dính dáng gì đến nhau cả".
Trong khi đó, tại MU, cuộc thương thảo về bản hợp đồng mới với Ronaldo đang diễn ra sôi động. Trong nỗ lực nhằm giữ chân "viên ngọc quý", ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford đã đề nghị tiền vệ 22 tuổi bản hợp đồng có giá trị 32 triệu bảng, kéo dài đến năm 2012. Theo đó, mức lương tuần của Ronaldo sẽ thuộc hàng đại gia ở MU, xê dịch trong khoảng từ 100.000 đến 110.000 bảng.
![]() |
MU rất quyết tâm để có được chữ ký của Ronaldo (áo đỏ) trong bản hợp đồng mới. Ảnh: AFP. |
Tiết lộ về điều này, tài năng người Bồ Đào Nha tỏ vẻ hào hứng: "Cuộc thương thảo vẫn chưa kết thúc. Nhưng tôi muốn khẳng định là, tôi rất hạnh phúc khi được ở lại đây lâu dài nên cũng hy vọng sẽ được đặt bút ký vào bản hợp đồng mới càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, tôi cũng muốn nói thêm rằng, trong cuộc sống không có gì là vĩnh cửu cả. Tôi rất hạnh phúc khi thi đấu tại MU, nhưng vẫn muốn có một ngày nào đó được chơi bóng ở Tây Ban Nha".
Hà Uyên