![]() |
FA sẽ giảm án cho Essien? |
Cuối tuần qua, Essien đã trở thành cầu thủ thứ ba của Chelsea phải nhận thẻ đỏ dưới triều đại mới qua được 13 trận của nhà cầm quân người Israel. Tiền vệ người Ghana bị trọng tài Andre Marriner truất quyền thi đấu ở phút bù giờ thứ nhất của hiệp hai, sau tình huống vung tay nhẹ vào gần mặt tiền đạo Kenny Miller của Derby County (băng quay chậm cho thấy "nạn nhân" không bị chút tổn thương nào).
"Tôi không thích chỉ trích trọng tài", HLV Avram Grant phát cáu. "Đấy không phải thói quen của tôi và giờ tôi cũng không muốn làm vậy, nhất là đối với một trọng tài đang bắt năm đầu tiên tại giải Ngoại hạng".
"Nhưng tôi có một cảm giác, giống như những gì người ta đã nói trước khi tôi tới Chelsea và giờ thì đó là sự thật, rằng chúng tôi là mục tiêu của những tấm thẻ đỏ. Chelsea đã phải nhận chúng trong hai trận gặp MU và Fulham và cả hai lần đó đều bị mất điểm".
![]() |
Chelsea đang thi đấu không tồi dưới sự chỉ đạo của Avram Grant. |
"Rõ ràng, tất cả đều nhận ra tình huống phạm lỗi của Essien không đáng phải nhận thẻ đỏ. Tôi không thích nói chúng tôi đang trở thành mục tiêu tấn công của các trọng tài. Nhưng mọi người nên suy nghĩ về vấn đề này".
Hậu vệ Ashley Cole cũng lên tiếng ủng hộ. Anh cho biết: "Essien không phải mẫu cầu thủ ưa chặt chém. Anh ấy có phong cách chơi nhiệt tình và vẫn thường làm thế trong các buổi tập".
"Nếu Essien phải nghỉ thi đấu thì đó sẽ là một thiệt thòi lớn cho Chelsea. Sắp tới chúng tôi có nhiều trận rất quan trọng".
Trong khi đó, "nạn nhân" Kenny Miller thì hỉ hả cho rằng quyết định của trọng tài Andre Marriner là hoàn toàn chuẩn xác. Cầu thủ này khẳng định: "Rõ ràng, Essien đã thúc khuỷu tay hay một bộ phận nào đó vào mặt tôi. Tôi chẳng cần lăn lộn trên sân, đủ để thấy trọng tài tin vào quyết định của ông ấy. Đó là một quyết định chính xác".
Thùy Dương