Tiền có thể mua được danh hiệu. Sau thành công của Man City, nhiều người cho rằng điều đó hoàn toàn có lý. Nhưng tiền mới chỉ mua được danh hiệu vô địch quốc nội. Champions League thì khó khăn hơn nhiều.
Tỷ phú Abramovich đã đổ cả núi tiền vào Chelsea để họ có được 8 năm thành công nhất trong lịch sử đội bóng. Nhưng tuyệt nhiên chưa hề có một chiếc cúp Champions League nào trong phòng lưu niệm của Chelsea. The Blues thường tiến tới rất gần, có khi chỉ còn cách có một bước chân (cú trượt chân của Terry trong trận chung kết 2008 với Manchester United), nhưng chưa bao giờ chạm vào chiếc cúp danh giá nhất Châu Âu.
Tuy thế, chiến thắng trong hai lượt bán kết trước Barcelona đã chứng tỏ nhiều điều. Chelsea là một đội bóng không thể bị đánh bại. Không phải vì tiền. Tinh thần đồng đội và sự kiên định không thể mua được bằng tiền. Đó là một tập thể chơi với quyết tâm cao nhất, phong độ tốt nhất, thứ mà nếu bắt họ làm lại một lần nữa, chưa chắc họ đã làm được.
![]() |
Tỷ phú Abramovich đã đầu tư rất nhiều cho Chelsea, nhưng tiền không có ảnh hưởng đáng kể đằng sau thành công mùa này. |
Một chút tiếc nuối cho John Terry, Raul Meireles, Ramires và Ivanovic, những người bị cấm thi đấu trận chung kết sau khi chơi rất tốt ở trận bán kết. Đặc biệt là Ramires, không phải chỉ vì bàn thắng tuyệt đẹp có tính chất quyết định, mà vì anh đang chứng tỏ được vai trò ngày càng quan trọng trong lối chơi của Chelsea. Và còn có cả sự đồng cảm với Torres, chủ đề của những câu chuyện cười và nỗi thất vọng trước khi ghi bàn thắng chấm dứt hi vọng của Barca.
Cũng trong chặng đường đến Đức, ba trong số những cái tên gắn liền với Chelsea đã vượt lên những nghi ngờ về tuổi tác để khẳng định đẳng cấp của mình. Ashley Cole đã chứng tỏ tại sao anh được coi là một trong những hậu vệ trái hay nhất thế giới. Lampard chơi sâu hơn bình thường, hỗ trợ phòng ngự và tung ra những đường phản công sắc như dao cạo. Drogba ghi bàn trong trận bán kết lượt đi và chơi đầy quả cảm ở cả ba vị trí hậu vệ trái, hậu vệ phải và tiền vệ cánh trong trận lượt về. Với mỗi người, đây có thể là cơ hội cuối cùng để họ giành chiến thắng. Họ xứng đáng với ít nhất một danh hiệu Champions League cho những cống hiến không mệt mỏi trong cả thập kỷ qua.
Cuối cùng, với HLV tạm quyền Di Matteo, trận chung kết là cơ hội đầu tiên và cũng có thể là cuối cùng trong sự nghiệp. Ông có cái duyên như Guardiola của Barcelona, khi được đặt vào đúng vị trí, đúng thời điểm và chỉ việc chờ cho mọi thứ tự vào guồng. Dưới "cây đũa thần" của Di Matteo, Chelsea gắn kết thành một đội bóng và dường như không có cầu thủ nào chơi dở.
![]() |
Các cầu thủ Chelsea đã vượt qua chính mình trong hai trận bán kết với Barca. |
Đến sân đối phương với việc thiếu bốn cầu thủ chủ chốt, hai trung vệ đã vắng mặt trong nhiều tuần, tương lai của HLV và tiền đạo chủ lực không rõ ràng, Chelsea khó có thể rơi vào hoàn cảnh tệ hơn trước một trận chung kết. Vì thế nếu họ chiến thắng, chức vô địch lại càng có ý nghĩa.
Bất chấp Chelsea đã tiêu bao nhiêu tiền, chức vô địch đó không phải được mua bằng tiền.
Hùng Cường