Hai hiệp đấu chính thức chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số kịch tính đến nghẹt thở. MU ba lần vượt lên dẫn bàn, nhưng Chelsea đều lần lượt gỡ hòa, trong đó có bàn gỡ 3-3 được ghi ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp hai.
Để rồi ở vị thế của một kẻ chết đuối vớ được cọc, Chelsea đã vùng lên mạnh mẽ trong hiệp phụ để ghi thêm hai bàn nữa, quyết định chiến thắng, biến quả phạt đền thành công của MU ở phút 120 thành vô nghĩa.
Sự kiên cường, ý chí mạnh mẽ của Chelsea là điều dễ nhận thấy nhất trong cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục ấy. Đó là điều làm HLV Di Matteo hài lòng hơn cả về các học trò, sau những bất công và ấm ức mà Chelsea phải chịu từ trận thua chính MU 2-3 vì những tiếng còi méo của trọng tài ở Ngoại hạng Anh hôm cuối tuần.
"Một lần nữa chúng tôi đã chứng tỏ cá tính của Chelsea mạnh mẽ đến nhường nào, khi đội ba lần bị dẫn bàn. Đây không phải là trận đầu tiên chúng tôi rơi vào tình thế khó khăn như thế. Nhưng các cầu thủ không đầu hàng. Như hôm chủ nhật khi chúng tôi phải chiến đấu chỉ với chín người, hôm nay, chúng tôi đã cho tất cả thấy điều đó", Di Matteo nói sau trận.
So với trận đấu mà trọng tài Mark Clattenburg đã cắt còi một cách bất công hôm chủ nhật, hôm qua, Lee Mason không để lại điều tiếng gì. Tuy nhiên, Di Matteo vẫn tỏ ra ấm ức vì một quyết định của trọng tài này: "Đã có một tình huống chơi bóng bằng tay rất rõ ràng trong vòng cấm, ở hiệp hai. Tôi không hiểu tại sao Chelsea lại không được hưởng phạt đền trong pha bóng này".
Tuy nhiên, do chỉ là một trận đấu Cup và Chelsea là đội thắng, nên Di Matteo vẫn tỏ ra dễ dãi, ngay cả với những sai sót của các học trò - David Luiz và Oriol Romeu đều để mất bóng dẫn tới hai bàn thua.
"Những gì diễn ra hôm nay là điển hình cho một trận đấu Cup, cởi mở, nhiều cơ hội, nhiều bàn thắng và nhiều cả những sai lầm. Chúng tôi biếu đối phương hai bàn thắng, nhưng vẫn cố gắng thể hiện được triết lý bóng đá mà đội theo đuổi. Hơn nữa, đôi khi, bạn phải biết chấp nhận lùi một bước để tiến hai bước. Chelsea lẽ ra có thể kết liễu đối thủ sớm hơn, chứ không phải chờ qua hiệp phụ", ông nhận định.
Phương Minh