* Trận đấu bắt đầu lúc 16h giờ London (22h, Hà Nội) hôm nay
Trận cầu ở Stamford Bridge hôm nay đều là lần cuối cùng các HLV Rafa Benitez và David Moyes dẫn dắt hai đội bóng. Moyes, từ hơn một tuần này, đã xác định điểm đến mới là sân Old Trafford, nơi ông sẽ thay thế một Alex Ferguson huyền thoại làm HLV Man Utd. Benitez chưa có bến đỗ mới, nhưng chắc chắn ông sẽ không còn ở Chelsea khi hợp đồng làm tạm quyền hết hạn.
Nhưng trong trận cầu chia tay đó, áp lực với Benitez lớn hơn nhiều so với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Chelsea đang đứng thứ ba, nhưng chỉ hơn Arsenal hai điểm và có các chỉ số phụ về hiệu số bàn thắng thua (+35 so với +34), số bàn thắng ghi được (73 so với 71) gần giống nhau. Vị thế đó đồng nghĩa với việc một thất bại trước Everton đều có thể đẩy Chelsea xuống vị trí thứ tư, nếu trong trận đấu cùng giờ Arsenal thắng Newcastle.
Nếu Chelsea hòa, còn Arsenal thắng với cách biệt một bàn từ 2-1 trở lên, hai đội sẽ cán đích với mọi chỉ số tương đồng nhau. Khi đó, họ sẽ phải hành quân đến Birmingham đấu thêm trận play-off để phân định thứ hạng ba tư. Khác biệt giữa hai vị trí đó không chỉ là món tiền thưởng khiêm tốn 725.000 bảng, mà còn đồng nghĩa với tấm vé vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới, bởi đội đứng thứ tư phải tìm đường dự sân chơi danh giá này từ vòng sơ loại.
Chiến thắng vì thế là mục tiêu tối thượng của Chelsea, bởi họ chắc chắn không muốn viễn cảnh phải đá thêm trận play-off và càng không muốn phải muối mặt đấu sơ loại tìm đường dự vòng bảng Champions League.
Với Moyes, chiến thắng có lẽ cũng là điều mà HLV người Scotland mong muốn để làm quà chia tay Everton, đồng thời vượt qua mốc 65 điểm để có số điểm cao nhất trong lịch sử CLB tại Ngoại hạng Anh với 66 điểm. Tuy nhiên, ngay cả khi không làm được điều đó, Moyes, với 11 năm liên tục cống hiến, vẫn là một huyền thoại trong lòng các CĐV Everton khi ông nói lời từ biệt để sang Man Utd. Chiến thắng trước Everton, nếu thành hiện thực, cũng chẳng đủ giúp Everton cải thiện vị trí thứ sáu của họ trên bảng xếp hạng mùa này.
Tâm thế kiểu thắng thì tốt, thua cũng chẳng sao đó một mặt đem lại sự thoải mái về tâm lý cho thầy trò David Moyes, nhưng mặt khác cũng khiến người ngoài đặt dấu hỏi vê động lực thi đấu thật sự của họ - điều mà không ai có thể nghi ngờ ở Chelsea.
Everton có một lợi thế hứa hẹn có thể làm nên khác biệt - thể lực. Đội bóng của Moyes không phải vắt sức quá nhiều cho các giải Cup và vì thế, không chịu tình trạng quá tải như Chelsea, đội đã đá tới 68 trận từ đầu mùa. Giữa tuần qua, trong khi Chelsea phải vắt sức đánh bại Benfica ở chung kết Europa League, Everton ở nhà thư giãn, chuẩn bị cho trận cầu hôm nay.
Thể lực cũng là bài toán khó cho HLV Benitez, bởi với chấn thương của những Terry, Hazard, Bertrand khiến ông không có những lựa chọn lý tưởng để xoay vòng. So với đội hình đá chính trước Benfica hôm thứ tư, Benitez có lẽ chỉ tiến hành tối đa hai điều chỉnh, với việc để Moses đá chính bên cánh trái, trả Oscar lại cánh phải, để Ramires, người có dấu hiệu suy kiệt thể lực hôm giữa tuần, nghỉ ngơi. Trên hàng công, Demba Ba sẽ thay Torres.
Lampard, ở tuổi 34, nhiều khả năng sẽ phải tiếp tục cày ải ở tuyến giữa bên cạnh David Luiz như khi thắng Benfica.
> Xếp hạng Ngoại hạng Anh 2012-2013
Phương Minh