Chelsea bước vào trận derby thành London với hành trang là ba trận toàn thắng, ghi tám bàn. Nhưng tại Loftus Road, họ đã bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng trong trận cầu mà họ chơi nhỉnh hơn về mọi mặt - chiếm 53 % thời lượng giữ bóng, sút nhiều hơn (13 - 10) và hưởng phạt góc nhiều gấp đôi phía chủ nhà (4 -2).
Có nhiều lý do để giải thích cho sự bất lực của hàng công Chelsea trận này. Đầu tiên là cái dớp đạt kết quả nghèo nàn ở Loftus Road, nơi họ chỉ hai lần thắng được chủ nhà QPR suốt 17 trận đã đấu trước đó ở giải vô địch Anh. Căng thẳng từ scandal phân biệt chủng tộc giữa John Terry với hậu vệ chủ nhà Anton Ferdinand cũng ít nhiều tác động tới tư tưởng các học trò của HLV Di Matteo trong khi bản thân họ cũng bị phân tâm bởi trận đấu với Juventus ở lượt mở màn vòng bảng Champions League giữa tuần tới.
![]() |
Hazard đã không thể gieo rắc "thảm họa" cho hàng thủ đối phương như trong ba trận đấu Chelsea thăng hoa trước đó. Ảnh: AFP. |
Những yếu tố ấy cộng với việc hàng thủ và đặc biệt là thủ môn của QRP, Julio Cesar đã chơi quá hay đã làm hàng công vốn bùng nổ dữ dội của Chelsea bỗng dưng "mất điện" tại Loftus Road hôm qua. Cựu thủ thành Inter này xuất sắc có ít nhất hai tình huống trổ tài thiện nghệ khi lần lượt từ chối các cơ hội ngon của Hazard rồi Torres.
Ngoài hai cơ hội đó, Chelsea dù chơi nhỉnh hơn, không tạo được nhiều những tình huống sóng gió rõ rệt về phía cầu môn đối phương. Họ có hai tình huống đòi trọng tài thổi phạt đền QPR, nhưng các pha chiếu chậm cho thấy trọng tài Andre Marriner không sai khi từ chối. Cả Terry lẫn Hazard đều ngã tương đối đẹp khi va chạm không thật sự nghiêm trọng với Ryan Nelsen rồi Shaun Wright-Phillips nhưng chưa đủ tinh vi để đánh lừa vị cầm cân nảy mực.
QPR chịu trận trong hiệp đầu và chỉ có một cú sút không thật sự nguy hiểm của Zamora. Nhưng sau giờ giải lao, họ đã gia tăng tốc độ và khiến Chelsea chật vật đối phó trong phần lớn thời gian hiệp hai. Ba cơ hội ghi bàn rõ rệt nhất trận đều đến trong hiệp này và hai trong số đó thuộc về QPR. Nhưng Park, với một cú đánh đầu cận thành quá hiền trong thế không người kèm, rồi Zamora, với pha xử lý có phần vụng về khi đối mặt với Cech sau đường chuyên về bất cẩn của Obi Mikel, đều lần lượt bỏ lỡ.
QPR suýt phải trả giá đắt vì hai pha hỏng ăn đó, nếu Eden Hazard làm tốt hơn trong tình huống được Moses tạo cơ hội ở phút 87. Ngôi sao người Bỉ của Chelsea nhận bóng trong tư thế trống trải từ cự ly 12 mét, nhưng lại sút vọt xà, phung phí cơ hội tuyệt vời để giúp Chelsea có chiến thắng thứ tư liên tiếp.
Vì kết quả hòa này, trong khi các đối thủ như Arsenal, MU đều thắng trận, cách biệt giữa ngôi đầu bảng của Chelsea với nhóm bám đuổi đã bị thu hẹp xuống còn một và hai điểm. Thầy trò Di Matteo đang có 10 điểm, nhiều hơn MU một điểm. Arsenal và Man City đứng hai vị trí tiếp theo với cùng tám điểm.
Đội hình thi đấu:
QPR: Julio César - Bosingwa, Nelsen, Anton Ferdinand, Fabio (Onuoha 21) - Park Ji-Sung, Granero, Faurlin, Wright-Phillips (Cissé 70) - Johnson (Mackie, 33), Zamora
Chelsea: Cech - Ivanovic, Luiz, Terry, Cole - Ramires, John Obi Mikel, Frank Lampard, Bertrand (Moses 58), Eden Hazard - Torres (Sturridge 81).
Phương Minh