Chelsea trải thảm đỏ đón Andre Villas-Boas về từ Porto hè 2011 vì mê mẩn bởi những điều kỳ diệu mà HLV trẻ này tạo nên ở CLB Bồ Đào Nha. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, Villas-Boas đưa Porto đến cú ăn bốn kỳ vỹ ở cả giải vô địch quốc gia, Cup Quốc gia, Europa League và Siêu Cup Quốc gia - điều mà trong giai đoạn 2002-2004 hoàng kim cùng Mourinho, đội cũng không làm được.
Tất nhiên, cái giá để giành sự phục vụ của một HLV tài ba như thế là không hề rẻ. Do còn Villas-Boas còn một năm hợp đồng cùng điều khoản giải phóng lên tới 13,3 triệu bảng và Porto nhất quyết không chịu lấy một cắc ít hơn, Abramovich phải cắn răng chồng đủ khoản phí trên, qua đó lập kỷ lục về khoản phí giải phóng hợp đồng cho một nhà cầm quân.
![]() |
Villas-Boas là canh bạc mà Chelsae thất bại thảm hại, cả về thể thao lẫn tài chính. |
Trước đó, để dọn đường cho Villas-Boas, Chelsea đã sa thải Carlo Ancelotti và bồi thường cho ông này khoản tiền lên tới 10 triệu bảng.
Tính đến khi bị sa thải hôm qua, Villas-Boas đã làm việc cho Chelsea trong 36 tuần, đồng nghĩa với việc CLB phải trả cho ông 3,5 triệu bảng tiền lương (90.000 bảng mỗi tuần).
Theo tờ Sun, ngoài các khoản phí cố định trên, Chelsea còn tốn thêm ít nhất 11 triệu bảng nữa để giải quyết những tàn dư của Villas-Boas, đền bù cho hơn hai năm còn lại trong hợp đồng ba năm của ông này ký hồi đầu hè năm ngoái và nâng lương cho Roberto Matteo - HLV tạm quyền đến hết mùa.
Cộng thêm một khoản tiền lớn cho việc tuyển mộ một nhà cầm quân danh tiếng trong hè này, tờ Sun tính toán rằng Chelsea mất tới 50 triệu bảng phí tổn cho triều đại ngắn ngủi của Villas-Boas.
"Chelsea đã đốt cả núi tiền vào Villas-Boas, David Luiz, Torres và Meirelles. Abramovich sẽ phải tìm ra một cách nào đó đỡ tốn kém hơn trong việc quản lý Chelsea, khi UEFA siết chặt việc chi tiêu của các CLB thông qua Đạo luật công bằng tài chính từ hè này", bình luận viên của trang Goal Chris Davie nhận định.
"Ồ, Villas-Boas đã bị sa thải. Chelsea sẽ tốn bộn tiền đây. Chẳng phải họ đã mất tới 13,3 triệu bảng để đưa HLV này về từ Porto và trả lương tới 8 triệu bảng mỗi năm hay sao. Quá đắt", tiền vệ người Anh của QPR Joey Barton bình luận.
Phương My