Chelsea hai lần vượt lên dẫn trước, nhưng cả hai bàn thắng đó đều chủ yếu xuất phát từ sai lầm của thủ thành Andriy Pyatov bên phía Shakhtar. Đầu tiên Pyatov phá trúng người Fernando Torres để bóng bật vào lưới trống. Sau đó anh lại lao ngoài cấm địa tính hóa giải đường chuyền của Juan Mata, nhưng bóng lại tìm đến chân Oscar và từ 45 mét cầu thủ của Chelsea dứt điểm thành công.
Sau cả hai lần vượt lên dẫn trước, Chelsea đều để Willian gỡ hòa và phải đợi đến những phút bù giờ cuối cùng mới tìm được bàn thắng thứ ba ấn định tỷ số nhờ công cầu thủ vào sân thay người Victor Moses.
"Tôi thừa nhận là những bàn thắng của chúng tôi trận này đều có yếu tố may mắn", HLV Roberto Di Matteo nói. "Nhưng, khi giành chiến thắng trước một đội xuất sắc như vậy thì ở góc độ nào đó có nghĩa là bạn cũng xứng đáng".
"Chúng tôi đã chơi tốt và tạo ra sức ép cho đối thủ, đặc biệt là trong hiệp một với hai pha làm bàn của Torres và Oscar. Có thể nói hai bàn thắng đó là hệ quả của áp lực lớn chúng tôi đè lên thủ thành của họ".
Giành trọn vẹn 3 điểm nhưng rõ ràng Chelsea đã có một trận đấu đáng để băn khoăn. Hàng thủ thi đấu quá kém, dẫn đến hai bàn thua chóng vánh cứ sau mỗi lần ghi bàn dẫn trước.
Mọi chuyện có thể đã khác nếu Ashley Cole không chấn thương, và đặc biệt là thủ quân John Terry kịp hồi phục để trở lại - sau 4 trận không được thi đấu ở các giải đấu trong nước vì án treo giò.
"John là một cầu thủ tuyệt vời đối với Chelsea, và tôi rất hạnh phúc khi cậu ấy lại có thể trở lại thi đấu", Di Matteo giải thích việc không sử dụng Terry tối qua. "Sau một quãng nghỉ, cậu ấy cần có một trận đấu chính thức. Nhưng trận đấu kiểu như thế này thường không phù hợp với một cầu thủ chưa sẵn sàng 100%".
Đức Anh