Xét về vai vế Chelsea rõ ràng được đánh giá cao hơn nhiều so với Swansea, nhưng tâm lý khi bước vào trận đấu tối qua thì có thể ngược lại. Swansea vẫn còn chưa hết cảm giác phấn khích với chiến thắng 3-1 ngay trên sân Anfield của Liverpool ở vòng 4 Capital One Cup hôm giữa tuần, và được thi đấu trên sân nhà - nơi họ chỉ thua một trong 5 trận đấu gần đây.
Cách đây ít ngày, Chelsea cũng đã đánh bại Man Utd để giành vé đi tiếp ở Capital One Cup, nhưng từng đó không thể khoả lấp hết những nỗi buồn xuất phát từ vòng đấu trước của Ngoại hạng Anh. Đó là trận đấu họ thất bại 2-3 ngay trên sân nhà trước Man Utd, với những tranh cãi và kiện cáo lùm xùm còn kéo dài đến tận giờ - trong đó có cáo buộc trọng tài Mark Clattenburg có hành động phân biệt chủng tộc với John Obi Mikel.
Trước khi bước vào trận đấu trên sân Liberty, Chelsea cũng đã phải nhận một thông tin kém vui là Man Utd đã đánh bại Arsenal trong trận đấu sớm để leo lên ngôi đầu bảng. Sức ép phải thắng của họ vì vậy lớn hơn bình thường.
Trong bối cảnh đó có thể hiểu vì sao Chelsea không thể áp đặt lối chơi lên đối thủ như họ từng có trong phần lớn chặng đường đã qua của mùa giải. Trở lại sau án treo giò vì chiếc thẻ đỏ trong trận đấu với Man Utd, Fernando Torres tiếp tục lĩnh xướng vị trí tiên phong trên hàng công. Nhưng lối chơi vốn thiếu đột biến của Chelsea trận này lại vấp lại sự kháng cự quyết liệt của Swansea khiến cơ hội dành cho anh không nhiều.
Đáng kể chỉ có cú đánh đầu ở phút 11 sau quả phạt góc của Eden Hazard, khiến Leon Britton phải phá bóng ngay trên vạch vôi. Sau đó khoảng 15 phút, Torres lại có một cơ hội nữa từ đường chuyền của Victor Moses- - thi đấu thay Juan Mata chấn thương, nhưng vẫn không thành công.
Chọn lối chơi an toàn, nhưng Swansea đôi khi vẫn cho thấy được bản năng của một đội bóng có thiên hướng tấn công, bằng những đợt áp thành khiến Chelsea giật mình. Sẽ chẳng biết được chuyện gì có thể xảy ra nếu Angel Rangel hoặc Michu, Ki Sung-yueng thành công trong các tình huống dứt điểm do đồng đội tạo ra.
Sau giờ nghỉ, HLV Roberto Di Matteo buộc phải điều chỉnh, khi tung Ramires vào thay Oriol Romeu thi đấu thiếu hiệu quả. Và điều này giúp đội khách phần nào cải thiện được thế trận nhờ có một nền tảng vững chắc ở khu trung tuyến.
Hazard sớm có cơ hội bằng một pha đi bóng và dứt điểm sệt khiến thủ thành Tremmel phải trổ tài, trước khi Moses đánh đầu ra ngoài phung phí sau đường chuyền như đặt của Torres.
Trận đấu cho đến lúc đó vẫn diễn ra khá mở, chứ không hoàn toàn một chiều. Swansea thậm chí cũng vẫn có cơ hội, và Ashley Cole phải rất tỉnh táo mới ngăn chặn được một pha áp sát nguy hiểm của De Guzman.
Tuy nhiên Chelsea cuối cùng cũng tìm ra cách để làm nên khác biệt bằng bàn mở tỷ số phút 61. Từ quả phạt góc của Oscar, bóng qua đầu Gary Cahill trước khi được Moses chuyển hoá thành bàn. Đây là pha lập công của tiền đạo người Anh ở Ngoại hạng Anh trong màu áo Chelsea.
Rất nhanh chóng, HLV Michael Laudrup của Swansea tung Nathan Dyer và Danny Graham vào sân hòng tìm bàn gỡ. Đội bóng của ông chỉ thắng một trong 7 trận gần đây, và họ không thể để thua thêm nữa. Khí thế đó giúp đội chủ nhà tạo được thế trận dồn ép như ý, và những cơ hội dần đến nhiều hơn.
Thủ thành Petr Cech vẫn giữ được sự vững vàng trong giai đoạn khó khăn này - trong đó có một lần phải tung người hoá giải cú lốp bóng của Dyer. Nhưng cuối cùng vẫn chịu thua trước cú sút nhanh và chính xác của Hernadez phút 88. Về cuối trận, nếu không có tình huống truy cản xuất sắc của Cahill đối với pha đi bóng của Graham, lưới của Chelsea có thể đã phải tung lên lần 2.
Kết quả tối qua chắc chắn sẽ để lại những thất vọng cho Chelsea, khi mà nó khiến họ không thể trở lại ngôi đầu bảng (ít hơn một điểm so với Man Utd). Đây cũng là lần đầu tiên của mùa giải họ không thắng dù ghi bàn dẫn trước.
Đội hình thi đấu
Swansea: Tremmel, Rangel, Monk, Williams, Davies, Routledge (Graham 65'), Britton (Dyer 65'), de Guzman, Ki, Hernandez, Michu (Shechter 79').
Bàn thắng: Hernandez 88'.
Chelsea: Cech, Azpilicueta, Cahill, Ivanovic, Cole, Romeu (Ramires 46'), Mikel, Moses (Sturridge 72'), Oscar (Bertrand 79'), Hazard, Torres.
Bàn thắng: Moses 61'.
Hà Uyên