Xác trâu trôi nổi dọc bờ sông Chobe. Video: Facebook.
Nhà nghỉ Serondela chia sẻ video ghi lại cảnh xác trâu chết la liệt nổi giữa mặt sông Chobe ngăn giữa Namibia và nước láng giềng Botswana trên Facebook, theo Fox News. "Sáng hôm 7/11, chúng tôi chứng kiến thảm kịch xảy ra chỉ cách nhà nghỉ vài kilomet về phía tây bên bờ sông Chobe ở Namibia. Đàn trâu lớn khoảng 1.000 con bị sư tử đuổi đến bên sông. Bờ sông ở phía Namibia quá cao để đàn trâu có thể leo lên. Chúng chết đuối trong lúc hoảng loạn, căng thẳng và đau đớn", đại diện nhà nghỉ cho biết.
Số lượng trâu chết đuối lên tới 500 con. Ảnh: Twitter.
Nhà nghỉ Serondela đối diện với công viên quốc gia Chobe, nằm bên bờ sông Chobe phía Botswana. Khu vực này nổi tiếng là "hành lang voi" trọng yếu cũng như nơi sư tử chuyên săn mồi.
Kết quả điều tra ban đầu của nhà chức trách ở hai đầu biên giới Botswana/Namibia chỉ ra đàn trâu lớn đặc biệt lớn chạy tán loạn xuống sông Chobe khi đang gặm cỏ ở Namibia, theo Bộ trưởng Môi trường Botswana. Nguyên nhân khiến chúng chạy tán loạn vẫn đang được điều tra. Tuy nhiên, những dấu vết sơ bộ cho thấy chúng bị một đàn sư tử săn đuổi.
Đây là vụ trâu rừng chết đuối tập thể lớn nhất từ trước tới nay. Ảnh: Twitter.
Các nhà chức trách ước tính có hơn 400 con trâu chết đuối trên sông. Phần lớn xác trâu đã được chuyển đi, chủ yếu nhờ cư dân sinh sống ven sông ở Namibia. Những vụ chết đuối tập thể của động vật trên sông Chobe không hiếm gặp. Nhưng số lượng trâu mất mạng trong sự kiện gần nhất gây bất ngờ bởi trước đó, quy mô vụ chết đuối lớn nhất là 50 con.
Simone Micheletti, chủ nhà nghỉ Serondela, cho biết anh nghe thấy tiếng sư tử gầm rống vào tối hôm 6/11 và trông thấy xác trâu nổi trên sông vào sáng hôm sau. Thời tiết nhiều mây có thể che khuất ánh trăng, góp phần dẫn tới vụ chết đuối tập thể bởi đàn trâu nhiều khả năng không trông thấy đường.