![]() |
Toà nhà Fafilm TP HCM, nơi xảy ra vụ cháy. |
Điểm phát cháy được xác định là ở phòng lồng tiếng của Falilm VN. Một nhân viên tại rạp chiếu phim kể: "Tôi đang làm việc thì nghe tiếng nổ lớn phát ra, điện phụt tắt. Có người la cháy, nên nhiều người cùng chạy ra ngoài. Một số nhân viên của hãng phim và người dân đã sử dụng các bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa, đồng thời báo cho cảnh sát PCCC. Khoảng 6 phút sau, lực lượng chữa cháy đã có mặt tại hiện trường".
Ông Nguyễn Văn Băng, Phó phòng cảnh sát PCCC, Công an TP HCM, cho biết ngay sau khi nghe tin báo, Phòng đã điều 12 xe cứu hỏa và trên 80 cảnh sát xuống hiện trường. Cảnh sát giao thông cũng được huy động dẹp đường để xe cứu hoả đi vào và ngăn dòng người tiến đến khu vực cháy. Đội cứu hỏa đã đưa vòi phun nước lên tầng 6 bằng đường cầu thang và một thang cứu hoả cao từ bên ngoài. Đến 18h10', đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ vật dụng, thiết bị thu âm, lồng tiếng, nhiều cuộn phim, dụng cụ khác trong phòng thu (có diện tích khoảng 50 m2). Thiệt hại vật chất hiện chưa xác định được, không có thiệt hại về người.
Phòng cảnh sát PCCC cho biết, một bộ phận chức năng đang tiến hành điều tra hiện trường để tìm nguyên nhân vụ cháy. Theo xác định bước đầu, có 5 nhân viên đang thực hiện lồng tiếng cho phim tại đây thì điện chập làm bóng đèn nổ, phát cháy. Những người này đã chạy ra ngoài để gọi xe cứu hỏa và dùng bình chữa cháy dập lửa.
Tòa nhà Fafilm gồm 7 tầng, 3 tầng dưới được sử dụng làm rạp chiếu phim, các tầng trên là nơi làm việc của nhân viên. Khi xảy ra hỏa hoạn, các rạp đang hoạt động, nhưng nhờ hệ thống báo cháy kịp thời nên mọi người đã thoát được ra ngoài.
(Theo Tuổi Trẻ, Thanh Niên)