Các quan chức sở cứu hỏa ngày 29/2 cho biết ngọn lửa bắt nguồn từ một nhà hàng và nhanh chóng lan sang các tầng khác. Ngoài những người thiệt mạng, 22 nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện vì các vết thương do bỏng, Bộ trưởng Y tế Samanta Lal Sen nói với phóng viên sau khi đến thăm Bệnh viện Đại học Y Dhaka.
Toàn bộ 22 người nhập viện đều đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy, nhưng ngọn lửa đã được kiểm soát sau hai giờ nỗ lực của 13 đơn vị cứu hỏa.
Nhân chứng Mohammad Altaf đã thoát chết trong gang tấc nhưng hai đồng nghiệp của anh không qua khỏi.
"Khi ngọn lửa bùng lên ở phía trước và làm vỡ kính, nhân viên thu ngân và nhân viên phục vụ của chúng tôi đã đưa mọi người ra ngoài. Nhưng cả hai đều chết sau đó. Tôi chạy vào bếp, đập vỡ cửa sổ và nhảy xuống tự cứu mình", anh kể lại.
Lính cứu hỏa đã sử dụng cần cẩu để giải cứu người dân khỏi tòa nhà cháy đen. Giám đốc Sở Cứu hỏa và Phòng vệ Dân sự Bangladesh Main Uddin cho biết đám cháy có thể bắt nguồn từ rò rỉ gas hoặc bếp lò.
"Đó là một tòa nhà nguy hiểm với bình gas ở mọi tầng, thậm chí cả trên cầu thang", ông cho hay.
Hỏa hoạn thường xuyên xảy ra ở Dhaka, nơi các tòa nhà mới đang mọc lên nhanh chóng nhưng lại không có những giải pháp an toàn thích hợp. Các vụ cháy, nổ thường xảy ra do rò rỉ khí gas, hỏng hóc điều hòa không khí và hệ thống dây điện kém chất lượng.
Vũ Hoàng (Theo Reuters)