-
19h30
Một căn hộ ở tầng 19 bị phá cửa để tìm người.
Tầng 18 bị cắt điện hoàn toàn, nước làm mát vẫn tiếp tục được phun vào.
Cư dân tập trung ở sảnh đòi lên nhà tìm tài sản, đại diện Ban quản lý giải thích rằng tòa nhà đã bị niêm phong để phục vụ điều tra.
-
19h15
Vợ chồng cụ ông, cụ bà ở tầng 22 bị kẹt hơn một tiếng trong vụ cháy. "Tôi và vợ ở trong nhà thấy khỏi bốc vào qua khe cửa. bên ngoài tiếng người hô hoán. Chúng tôi đều trên 70 tuổi chân yếu nên xác định có ra cũng không chạy được. Tôi ở lại trong phòng lấy băng dính dán kín cửa phòng, dùng khăn ướt lấp các lỗ thông. Sau đó tôi ra đứng ở ban công, khoảng hơn một tiếng thì có các anh cứu hỏa lên dìu xuống", cụ ông Đào Trọng Trưởng kể lại.
Cụ bà bị tai biến được người dân cõng từ tầng 22 xuống.
-
19h10
Lực lượng dùng bình oxy rời khỏi khu vực vụ cháy. Những người này cho biết đám cháy đã được khống chế hoàn toàn từ bên trong.
Một lính cứu hỏa mang mặt nạ phòng độc vừa ra khỏi khu vực cháy.
Người dân chung cư chưa thể về nhà ngồi thành từng nhóm lo lắng bàn tán về đám cháy.
-
19h00
Lãnh đạo công an quận Hà Đông cho VnExpress biết, hỏa hoạn xuất phát từ hai căn hộ tầng 18 đã thiêu rụi nhiều đồ đạc. Cảnh sát đã khống chế được ngọn lửa bên trong.
Cảnh sát dùng xe thang để tiếp cận đám cháy từ bên ngoài, và phun nước làm mát khu vực xung quanh để tránh cháy lan.
"Cảnh sát đang tiếp cận từng nhà, nỗ lực tìm kiếm người mắc kẹt nhưng thời điểm này chưa thấy ai", vị này cho biết thêm.
Công an khu vực cũng đến gặp từng cư dân để lấy thông tin về người bị thương, thu thập thông tin về người mắc kẹt trong nhà.
Cảnh sát khu vực tìm thông tin về những người mắc kẹt.
-
18h50
Gió to khiến dòng nước bị đổi hướng, việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Tầng dưới tòa nhà là siêu thị Co.op Mart, phía trên là chung cư.
Khói thoát ra cửa lối thang bộ tòa nhà.
Hàng rào an ninh được thiết lập tứ phía, ngăn người hiếu kỳ đến gần.
-
18h45
Nhiều mảnh kính từ cửa sổ các căn hộ vỡ tung, bay lả tả.
Mảnh kính từ các tầng cao rơi xuống đường.
Một dân phòng bị mảnh kính rơi vào mặt phải đi cấp cứu.
Người phụ nữ ở căn hộ đối diện nhà phát cháy thoát được ra ngoài, òa lên khóc.
-
18h30
Đám cháy xảy ra đúng giờ tan tầm trên con đường huyết mạch ở cửa ngõ Hà Nội. Người dân hiếu kỳ dừng xem khiến giao thông qua đây tắc nghẽn trầm trọng.
-
18h00
Đám cháy được phát hiện vào khoảng 16h50 ngày 25/5. Khói đen bốc lên nghi ngút từ căn hộ tầng 18 tòa CT3 chung cư Bắc Hà (Hà Đông, khiến hàng trăm người tháo chạy theo hướng cầu thang bộ.
Lửa bốc ra từ căn hộ tầng 18, khói đen nghi ngút.
"Tôi đang ở trong nhà đi ra hành lang thì thấy phòng 06 có khói bốc ra. Lúc đó khói chưa nhiều tôi vào phòng cùng bà chạy xuống tầng một, vừa chạy vừa hét để báo cho mọi người", chị Vũ Huyền ở tầng 18 kể lại.
Lực lượng cứu hỏa phun vòi rồng, nhưng nước chỉ đến được tầng 12.
Tại hiện trường, hàng trăm người dân trong khu nhà tập trung tại sảnh tầng một. Lực lượng chức năng liên tục gọi loa thông báo ai có người thân mắc kẹt thì nhanh chóng khai báo.
"Có bốn người trong hai gia đình đang mắc kẹt", một nhân chứng nói.
Đến 18h, khói vẫn bốc ra từ khoảng tầng 18. Lực lượng chức năng đã huy động khoảng 15 xe cứu hỏa tới hiện trường, yêu cầu dân tránh xa hiện trường đề phòng kính từ các phòng vỡ rơi xuống đất.
Hàng chục chiến sĩ dùng mặt nạ phòng độc đi phá cửa từng phòng tìm người mắc kẹt.
Người dân đứng dưới đường dõi theo việc chữa cháy.
Tòa nhà Bắc Hà - Fodacon là nơi xảy ra cháy.