Cột khói đen bốc cao vài chục mét khiến người dân xung quanh nháo nhác. Do siêu thị chứa toàn quần áo nên lửa bốc rất mạnh, lan sang tầng 3 của trường Mầm non Sơn Tây kế bên khiến mái tôn bị sập. Rất may hôm nay trường cho học sinh nghỉ, chỉ còn vài nhân viên nên đã kịp sơ tán.
*Ảnh: Hiện trường vụ cháy siêu thị quần áo |
Bốn xe cứu hỏa được điều tới hiện trường. Đến 10h50, lửa chỉ được dập tắt ở tầng 1 và 2, hai tầng còn lại vẫn âm ỉ cháy. Lính cứu hỏa phải dùng xe thang tiếp cận, đưa vòi rồng vào phun nước. 11h, ngọn lửa đã được khống chế.
Siêu thị quần áo bị thiêu rụi. Ảnh: Bá Đô. |
Tại hiện trường, tầng một của siêu thị, các tủ, kệ bày quần áo trẻ em và nhiều đồ đạc khác bị thiêu rụi. Từ tầng 2 cho đến tầng 4 toàn bộ cửa gỗ bị cháy đen, nhiều đồ đạc trên các tầng này cũng bị thiêu rụi. Trong số 4 xe máy dựng trước cửa quán, có 2 xe bị cháy trơ khung, còn chiếc Nouvo và Spacy bị cháy yên và yếm.
Vụ hỏa hoạn khiến con phố nhỏ ùn tắc. Cảnh sát giao thông và công an phường phải phong tỏa con phố để phục vụ việc chữa cháy.
Chỉ trong vòng 10 ngày, tại Hà Nội xảy ra hàng loạt vụ cháy. Ngày 23/5, tòa nhà 18 tầng của Tổng cục Hải quan Việt Nam (quận Cầu Giấy) bốc cháy từ tầng hầm khiến hàng trăm người mắc kẹt. Ngày 25/5, ngọn lửa thiêu rụi cửa hàng thời trang 2 tầng trên phố Chùa Bộc (quận Đống Đa). Ngày 28/5, tòa nhà 5 tầng của một công ty kinh doanh giấy cũng gặp phải hỏa hoạn. Sáng 30/5, bà hỏa đã ghé thăm nhà hàng Indochine (phố Nam Ngư, Hoàn Kiếm). |
Bá Đô