1h30, người dân trong con hẻm nhỏ đường Kênh 19/5, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, nghe tiếng nổ lớn, tiếng kêu cứu và lửa phát ra từ phòng trọ số 2 của vợ chồng anh Hỏi, 45 tuổi. Mọi người chạy đến nơi hỗ trợ, song cửa phòng khóa, không thể vào.
Khi cảnh sát tiếp cận được hiện trường, anh Hỏi và con gái đã tử vong trên gác lửng. Người vợ bị bỏng nặng, được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch.
Lực lượng chức năng đang phong tỏa hai đầu con hẻm, khám nghiệm hiện trường. "Có dấu hiệu cho thấy hỏa hoạn là do chủ ý. Chúng tôi nghi vấn người chồng tự phóng hỏa", cán bộ điều tra nói.
Phòng trọ số 2 rộng khoảng 16 m2, dấu vết cháy tập trung ở trên gác, khu vực bên dưới chỉ ám muội khói.
Hàng xóm cho biết, gia đình nạn nhân thuê trọ ở đây nhiều năm, hoàn cảnh khó khăn. Người chồng bị cho là đam mê cờ bạc, công việc không ổn định. Còn chị vợ bán phở ở vỉa hè khu vực chung cư Sơn Kỳ 1, cách nhà chừng 300 m. Hơn 3 tháng trước họ ly thân. Tối qua, người chồng quay về và ngủ lại, sau đó xảy ra hỏa hoạn.
Cảnh sát đang lấy lời khai nhân chứng và người liên quan, làm rõ sự việc.
Quốc Thắng - Hà An