Vụ cháy nhìn từ xa. Ảnh: Bá Đô. |
10h45, lửa và khói bốc lên ngùn ngụt từ tum tầng 7 cửa hàng phụ tùng ôtô Chiến Hảo (phố Đồng Nhân), trong khi các nhân viên không hề hay biết. Chỉ khi bà Bùi Công Anh (nhà gần đó) chạy tới báo, mọi người mới tá hỏa trèo lên dập lửa.
Lửa vẫn bốc ngày một cao khiến chủ nhà và nhân viên phải dọn dẹp đồ, xe máy ra ngoài đường. Nhiều người dân đang đi cũng xông vào giúp.
* Video: Khói, lửa bốc lên từ kho chứa phụ tùng ôtô |
15 phút sau, 2 xe cứu hỏa có mặt, các cảnh sát phá vách tôn tầng tum để phun nước vào bên trong. Lửa được dập tắt ngay sau đó, nhưng khói vẫn bốc lên nghi ngút từ kho chứa phụ tùng ôtô, buộc cảnh sát phải tiếp tục làm việc. Các tuyến đường xung quanh hiện trường bị phong tỏa, hàng trăm người dân kéo đến xem.
Lửa bốc ngùn ngụt trên kho chứa phụ tùng ôtô. Ảnh: Bá Đô. |
Một số lính cứu hỏa cho biết, từ tầng 5 đến tầng 7 ngôi nhà này được cơi nới, quây tôn để làm kho chứa phụ tùng ôtô. Do cầu thang làm bằng sắt chật hẹp nên công tác dập lửa gặp khó khăn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người và nguyên nhân đang được cảnh sát điều tra.
Chợ Hòa Bình (hay còn gọi là chợ Giời, chợ Trời) được hình thành vào những năm 1954, là nơi chuyên bán đồ ăn cắp, hàng nhái, đồ cũ nổi tiếng của thủ đô. Chợ hoạt động hoàn toàn dưới lòng đường của nhiều tuyến phố Trần Cao Vân, Yên Bái, Thịnh Yên, chùa Vua với khoảng 700 hộ kinh doanh. Cuối năm 2012, UBND quận Hai Bà Trưng đã đề xuất UBND Hà Nội di chuyển chợ Hòa Bình (chợ Trời) vì gây ô nhiễm môi trường và cản trở giao thông. |
Bá Đô