![]() |
Chủ cây xăng Vũ Ngọc Toàn kể lại vụ cháy sau khi xuất viện. |
Theo những người có mặt tại hiện trường, xe bồn thuộc doanh nghiệp tư nhân Tân Hưng do tài xế Trần Cao Biên điều khiển. Khi nhiên liệu được bơm xuống hầm của cây xăng do ông Vũ Ngọc Toán làm chủ, được 15 phút thì nghe tiếng "phựt" lớn, kèm theo lửa lan rộng và rất nhanh. Nhiều người ở gần đấy đã bị bỏng nặng.
Người trực tiếp nhận xăng vội dùng bình chữa cháy xịt vào đám lửa nhưng không cải thiện được tình hình. Tài xế xe bồn hoảng loạn, lên xe phóng ra khỏi khu vực cháy. Nhưng chỉ được 4 m thì phải bỏ chạy vì không chịu nổi sức nóng từ phía sau. Chiếc xe này đã làm bén lửa, cháy đường dây điện hạ thế và trung thế kéo ngang trên cao khoảng 6 m. Chủ cây xăng và một số đơn vị xung quanh như Công ty WorldVina, TPC Vina, Vedan và Sonadezi... đã lập tức huy động hàng chục bình chữa cháy phối hợp với xe cứu hỏa của công an tỉnh. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa được khống chế. Toàn bộ 4 trụ xăng và một căn gác nhỏ phía sau gần như bị thiêu trụi hoàn toàn.
Theo một số người, chính lửa từ bếp dầu hỏa ở hàng bán tàu hũ của chị Hồ Thị Minh Hội (32 tuổi) đã bén vào hơi xăng làm phát sinh đám cháy. Chị đã nhiều lần bị chủ cây xăng nhắc nhở, không cho bán tại khu vực này. Tuy nhiên, theo cán bộ cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, chưa thể khẳng định được nguyên nhân vụ cháy, cơ quan sẽ tiến hành làm rõ.
![]() |
Xe bồn sau khi được đưa ra khỏi đám cháy. |
Anh Phan Huy Hưng, (cháu ông Toán) là công nhân có nhiệm vụ nhận xăng đã may mắn không bị thương. Anh cho biết, vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ máy tính, sổ sách, hóa đơn và khoảng 40 triệu đồng tiền mặt, chưa kể 4 trụ xăng, mỗi trụ trị giá 30 triệu đồng. Sau khi đám lửa được dập tắt, không ai tìm thấy tài xế chiếc xe bồn.
Đến 22h, tại Bệnh viện đa khoa Long Thành, điều dưỡng trưởng phòng cấp cứu Đặng Thị Lợi cho biết, có 8 ca nhập viện cùng lúc và đều bị bỏng, nặng nhất là chị Hồ Thị Minh Hội bỏng độ 1-2 diện tích 50%, phải chuyển sang Bệnh viện tỉnh Đồng Nai. Cháu Mỹ Hòa bỏng độ 1-2 diện tích 30%, đã chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Nằm tại đây là các nạn nhân Vũ Đình Cường, 37 tuổi, (chồng chị Hội) bỏng độ 1-2diện tích 20%; cháu Vũ Công Thưởng, 5 tuổi, (con chị Hội) bỏng tay, chân và vùng mặt; anh Hoàng (bố cháu Hòa) bỏng nhẹ hai tay và chân; anh Vũ Ngọc Lợi (con ông Toán) và anh Nguyễn Phú Lâm (23 tuổi, công nhân cây xăng) bỏng độ 1-2. Riêng ông Toán chỉ bỏng nhẹ ở tay và chân đã được về nhà.
20h cùng ngày, một vụ cháy khác đã xảy ra tại hẻm 69 Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM. Những người chứng kiến cho biết, đã nhìn thấy ngọn lửa bốc lên từ cụm nhà trong hẻm (cách mặt đường khoảng 50 m) rồi lan nhanh sang các nhà lân cận.
Lực lượng dân phòng, công an phường, quận và cảnh sát 113 đã có mặt, phong tỏa toàn khu vực xung quanh. Đội PCCC trung tâm có mặt sau 3 phút với 65 lính cứu hỏa và 11 phương tiện lập tức triển khai phương án chữa cháy. Tuy nhiên, do đường hẻm vào khu dân cư quá hẹp (chỉ hơn 1 m) nên công tác cứu hỏa bị hạn chế. 30 phút sau, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Theo nhận định của Phòng cảnh sát PCCC, căn nhà đầu tiên phát lửa đã bị thiêu trụi hoàn toàn, những nhà khác thiệt hại khoảng 30%.
Trước đó, lúc 10h20', tòa nhà 4 tầng của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex, số 2-4-6 Đồng Khởi, quận 1, TP HCM) cũng bị cháy và được cứu kịp thời. Hỏa hoạn xảy ra do bình điện hạ thế bị nổ.
(Theo Tuổi Trẻ, Thanh Niên)