Cảnh sát PCCC cố gắng khống chế hỏa hoạn. Video: Nguyễn Điệp - Đình Văn
Khoảng 17h, đám cháy phát ra từ căn nhà bán cơm rộng hơn 70 m2 nằm trên quốc lộ 13, phường 26, quận Bình Thạnh, cách bến xe Miền Đông chừng 50 m. Nhiều người bên trong tháo chạy ra ngoài, hô hoán dập lửa song bất thành.

Lửa bùng thiêu rụi ngôi nhà trên quốc lộ 13. Ảnh: Mỹ Hạnh
Ít phút sau, lửa bùng lên dữ dội, lan sang cửa hàng điện thoại và tiệm phụ tùng ôtô. Nhiều xe chữa cháy cùng gần 100 chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu. Đến 18h, lửa vẫn cháy ngụt ngụt bên trong quán cơm. Đoạn đường 500 m bị phong tỏa.
Ông Trần Hoàng An, bảo vệ tòa nhà đối diện cho biết, đám cháy bùng lên rất nhanh kèm nhiều tiếng nổ. Hỏa hoạn xảy ra khi trong quán có 4-5 phụ nữ kịp chạy ra ngoài. "Khói bùng lên 3-4 phút là cháy đỏ rực. Nổ liên tục khiến nhiều người sống ở các căn bên cạnh phải bỏ chạy", ông An nói

Hỏa hoạn gần một giờ khiến nhiều tài sản trong quán cơm bị thiêu rụi, trơ khung sắt. Cảnh sát bắc thang, kéo vòi rồng tiếp cận nguồn cháy ở lầu một. Ảnh: Đình Văn
Sống kế bên nhà cháy, bà Trần Thị Kim cho biết ngôi nhà được cho thuê bán cơm, phở ở tầng trệt, lầu một và phía sau ngăn hơn chục phòng cho sinh viên, công nhân thuê. Những người ở trọ thường dùng bếp gas nấu nướng trong phòng. "Lửa bùng từ lầu một, có thể do bất cẩn nấu nướng gây cháy", bà Kim nói.
Đến 18h30, lính cứu hỏa mang mặt nạ chống độc, bình oxy dùng thiết bị phá dỡ tôn, cửa sổ hai căn nhà để dập lửa tàn. Hỏa hoạn xảy ra đúng lúc tan tầm nên tuyến đường qua khu vực cháy có lúc ùn tắc kéo dài. Khoảng 20h, cháy được dập tắt.

Khu vực xảy ra hỏa hoạn. Đồ họa: Thanh Huyền
Lực lượng PCCC đã cứu 4 người mắc kẹt trong các nhà cháy ra ngoài an toàn. 35 người khác gồm sinh viên và công nhân sống ở các phòng trọ được hướng dẫn thoát nạn. Tuy nhiên, khi kiểm tra các phòng trọ ở quán ăn, cảnh sát phát hiện thi thể anh Nguyễn Văn Chí (35 tuổi) ở lầu một.
Nguyên nhân ban đầu hỏa hoạn được xác định do chập điện tại quán ăn ở tầng trệt, lan lên 18 phòng trọ ở lầu một và phía sau nhà.
Đình Văn