Nghe vậy, cả khu nhà chúng tôi, lao ra cửa, nào xô; nào chậu và nói chung là các vật dụng có thể chứa nước được huy động hết! Hà hà tôi cũng góp 1 xô nho nhỏ, chạy vội ra khu nhà C4. Hóa ra cô tổ trưởng thông báo nhầm, xe nước dừng ở nhà C9, mọi người chuyển hướng chạy loạn sang hướng nhà C9.
Ra đến nơi, tôi len vào đám người già có, bé có để đặt xô nước… xếp hàng, sau một hồi bị đẩy qua đẩy lại – kết quả xách xô không về. Đang buồn chán, thấy 1 anh ở phường nói đi theo anh ra phường mà lấy nước, nghe được mà như cởi tấm lòng, phi ra đó ngay hì hụi 1 lúc thì xách được 1 xô về, mệt phờ vì phải đi khá xa và cũng vì lội nước cũng đã thấm mệt rồi.
Nghỉ 1 chút, để thăm dò xem nơi nào có thì sẽ đi tiếp! Ah! C14 có xe nước về, đi bộ thì có vẻ khá lâu và không xách được nhiều nên lấy xe máy đi cho nó hoành tráng. Tôi cùng 2 em hàng xóm nữa đi lấy nước, tranh cướp cũng nhanh nên lấy được 5 xô nước. Chuyến đầu tôi và e.Giang chở 3 xô nước về. Ngại nhất là bê 3 xô nước lên tầng 2, sau 1 hồi ì ạch - cuối cùng cũng bê lên đến nơi, lưng mỏi nhừ nhưng mà khá vui. Lâu lắm mới có dịp lao động tập thể, xả stress luôn.
Định chạy chuyến nữa thì hết nước… Buồn tiu nghỉu… Chở nốt 2 xô về vậy. Vừa đi, vừa ngóng xem sẽ có xe nước chở về khu nào để còn tranh thủ ra lấy nữa chứ! 3 nhà mà có 5 xô nước thì sống kiểu gì hả trời. Nghe nói tối nay ngoài phường lại có nước, quyết tâm lần này chở thật nhiều, may mà cũng có thêm 2 đồng chí nam nữa chứ không có mỗi 3 chị em thì chết luôn.
Phố tôi hôm nay vui lắm, mọi người đi lấy nước mà cứ như đi chảy hội - trẻ con cũng ùa ra xem! Các bác già thì vác máy quay ra làm vài cảnh để làm kỷ niệm.