Khoảng 6h, lửa bén vào nhựa và giấy, sau đó lan ra khắp kho phế liệu tạm bợ lợp mái tôn ở phường Hòa Thuận Tây, quận Cẩm Lệ. Lửa bốc lên ngùn ngụt, tạo cột khói cao hàng trăm mét, bay xa hàng cây số về hướng nam, bao phủ một vùng ở quận Cẩm Lệ và Ngũ Hành Sơn.

Từ quận Sơn Trà, cách kho phế liệu khoảng 10 km, nhìn qua trung tâm thành phố theo hướng sân bay Đà Nẵng người dân vẫn thấy cột khói. "Tôi cứ nghĩ cháy ở khu vực quận Thanh Khê gần sân bay", một người dân nói.
Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Đà Nẵng đã điều 5 xe cứu hỏa, đấu ống dẫn nước kéo vượt qua đoạn đất gồ ghề, cây bụi mọc um tùm để dập lửa.

Cảnh sát khống chế ngọn lửa sau 2 tiếng. Ảnh: Ngọc Trường
Đến 8h30, hỏa hoạn được khống chế, một phần khung thép và mái tôn nhà xưởng bị sập, không gây thiệt hại về người. Kho phế liệu nằm trên khu đất trống, không có nhà dân liền kề nên không gây cháy lan.
Nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra.
Ngọc Trường