![]() |
Nhiều "thiên đường tình ái" cháy phòng trong dịp nghỉ lễ, Tết. Ảnh: H.H. |
Đêm Hà Nội, trời se lạnh, đường phố vắng vẻ. Trên những "khu nhà nghỉ" như đường Trần Duy Hưng, Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, hàng trăm nhà với những cái tên ấn tượng như Sao Mai, Phương Đông, Sắc Màu... vẫn sáng đèn. Chỉ tính riêng con ngõ nhỏ nằm cạnh siêu thị Big C trên đường Trần Duy Hưng đã có cả chục nhà nghỉ với đội ngũ nhân viên luôn nhiệt tình lao ra đường đón khách.
Học sinh cũng đi nhà nghỉ
Mỗi khi có người đi vào ngõ, cậu lễ tân kiêm bảo vệ lập tức ùa ra mời chào. Chốc chốc, những chiếc xe đi chầm chậm vào ngõ rồi mất hút sau ánh đèn mờ mờ hắt ra từ nhà nghỉ.
"Sớm thế đại ca?", cậu nhân viên nhà nghỉ A (phố Trần Duy Hưng) đon đả mời chào cặp khách quen vừa đỗ xịch chiếc Jupiter đỏ biển ngoại tỉnh trước cửa. "Không sớm thì lại 'móm' à. Phòng lần trước vẫn còn chứ hả?" đáp lại câu hỏi, cậu thanh niên vội vã lao lên phòng. Cô bạn gái đi bên cạnh dáng chưa hết tuổi lớn, trong chiếc áo trắng trẻ thơ, giơ tay gạt bàn tay "hối hả" của cậu thanh niên.
"Con bé đang học cấp 3 đấy. Buồn cười, lần đầu vào đây cứ cúi gầm mặt, thằng bạn lôi mãi mới chịu lên phòng... Bọn này giờ đi đều như vắt chanh, tuần nào chẳng 2 lần", cậu lễ tân cho biết.
12 giờ đêm, khi các chương trình chào năm mới kết thúc, hàng quán rục rịch đóng cửa cũng là lúc nhiều nhà nghỉ hết phòng. Thỉnh thoảng, những đôi "đi tìm chốn riêng tư" lại thất vọng quay xe ra sau cái lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối của nhân viên nhà nghỉ.
Đường Thanh Niên, con đường tình yêu, điểm hò hẹn của các cặp tình nhân Hà Nội trở nên tấp nập vào đêm chuyển giao. Dọc 2 bên bờ Hồ Tây và Trúc Bạch san sát những cặp tình nhân ngồi tâm sự. Nhiều đôi, sau những màn tâm sự thân mật như ở chốn không người, bất chấp những ánh nhìn tò mờ của người qua đường, lại hối hả lên xe tìm nơi "bày tỏ tình cảm" dịp năm mới.
![]() |
Ghế đá bờ hồ là nơi các đôi hò hẹn. Ảnh: Hoàng Hà. |
Tăng giá gấp 3, phòng nghỉ vẫn "cháy"
Giá rẻ, phòng tiện nghi, khu nhà nghỉ đường Nguyễn Văn Cừ, Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt luôn là điểm hấp dẫn các đôi "yêu một ngày". Ông chủ nhà nghỉ trong ngõ 180 Hoàng Quốc Việt hỉ hả: "Năm nào mà chẳng "cháy" phòng vài ba bận. Mọi người được thưởng Tết nhiều thì bọn mình mới hưởng sái một chút".
Vào dịp cuối năm, nhu cầu phòng nghỉ lớn tới mức những nhà nghỉ trong những ngõ sâu vốn vắng khách vào ngày thường thì nay cũng gần như kín phòng. Trước 24h, dù trống khách nhưng nhiều nhà nghỉ vẫn "găm" phòng lại để dành cho khách quen. Hùng - lễ tân nhà nghỉ T.L trong một ngõ nhỏ trên đường Láng cho biết, vào những dịp lễ Tết, phòng nghỉ thường được dành riêng cho khách quen.
Sau 4 năm làm lễ tân, Hùng tỏ vẻ kinh nghiệm: "Chỉ cần nhìn qua là biết đâu là cave, đâu là các cặp tình nhân thực sự. Nhưng chẳng mấy khi quan tâm đến chuyện đó. Ngay cả bọn học sinh, sinh viên cũng thỉnh thoảng vào đây gặp nhau cuối tuần ".
Theo khảo sát của phóng viên VnExpress, đêm giao thừa, giá thuê phòng trung bình ở mức 100.000 - 150.000 đồng một phòng đơn với tiện nghi đầy đủ tăng từ 1,2 - 1,5 lần so với ngày thường. Đặc biệt, tại khu "đèn lồng đỏ" Gia Lâm, khi lượng khách trong nội thành "tràn" sang nhiều, giá thuê phòng qua đêm đột ngột tăng gấp 3, tới 300.000 đồng một phòng.
"Sau khi lùng sục một loạt nhà nghỉ quen nhưng đều 'cháy' phòng, tức tốc phi Gia Lâm. May mà gỡ gạc được, nhưng giá thuê thì đúng là cắt cổ", Dương, nhân viên một công ty Tin học kể lại chuyến đi "over night" với cô bạn gái thứ 3 mới "bồ kết" được vài tháng.
2h sáng, tại bãi cỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Quốc Việt,... từng đám nam nữ thanh niên vẫn vui đùa. Giờ này, các ký túc xá đã đóng cửa, mọi thứ đều đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn các nhà nghỉ, khách sạn vẫn mở cửa, sáng đèn...
Tiến Dũng