Cháu là nữ, 18 tuổi. Ở cái tuổi mà mọi người luôn sống vui vẻ, tràn trề sức sống thì cháu lại thu mình vào một góc, không muốn tiếp xúc với ai vì mắc căn bệnh táo bón, xì hơi liên tục mất kiểm soát. Gần đây nó càng ngày càng nặng hơn, ảnh hưởng rất nhiều đến những người xung quanh. Cháu đã khóc nhiều và trở nên tuyệt vọng vì những người bạn ngày trước rất hay đùa với cháu giờ đây đã xa lánh và không muốn chơi với cháu nữa, thậm chí còn gọi cháu là quái vật, con tự kỷ. Không những thế nó còn ảnh hưởng rất nhiều đến việc học hành khiến cháu không thể không nghĩ ngợi, lúc nào cũng dễ cáu gắt và vì thế càng bị nhiều người ghét hơn. Cháu đã tìm đủ mọi cách nhưng không ăn thua và bây giờ cháu không biết làm gì cả. Xin mọi người hãy giúp cháu với.
Hoa
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)