From: Phuong Thao Pham
To: vne-tamsu
Subject: Hãy..
Chú Hoàng thân!
Cháu tên là PT, 23 tuổi, hiện là sinh viên. Cháu vô tình đọc được những dòng tâm sự của chú trên báo và chợt thấy nó rất giống chuyện của cháu. Cháu không giấu gì chú, cháu đang ở hoàn cảnh của chị ấy (người chú thương thứ hai). Những dòng tâm sự của một người đàn ông 45 tuổi rất giống với những tâm tư của người cháu hiện đang quen. Cháu đọc mà cảm thấy cháu cũng bế tắc, dù chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Cháu đã không biết bao nhiêu lần tự hỏi lòng cháu rằng cháu có yêu người đó không? Cháu luôn dằn vặt với câu hỏi: "Mình làm vậy, sống ích kỷ để một người phụ nữ nữa sẽ đau lòng, để rồi mình sẽ được hạnh phúc hay không?".
Cháu luôn tự hỏi bản thân cháu, tự cảm thấy cháu sai khi cứ tiếp tục như vậy. Nhưng, như chú nói đấy, con tim có lý rẽ riêng của nó. Không biết bao nhiêu lần cháu đã tự dặn lòng mình không nên tiếp tục, hãy xem người ấy là cha chú, nhưng cháu không làm được. Cháu cảm thấy đau khi người ấy nhắc đến gia đình, cảm thấy tủi thân khi người ấy vẫn về bên gia đình nhỏ. Nhưng cháu không thể đòi hỏi được điều gì cả, chú ạ.
Hiện tại, cảm xúc của chú đang rất dạt dào. Chú chỉ muốn bên cạnh chị ấy mà thôi. Chú muốn dẹp bỏ gia đình nhỏ một bên để có thể ích kỷ, để có thể sống với tình yêu thứ hai của chú. Nhưng chú ơi, chú vẫn mong: "Nếu như vợ của tôi đọc được những dòng chữ này thì “vợ ơi, anh mong rằng em hãy hiểu và tha thứ cho anh”. Như thế chú có cảm thấy buồn giùm cho chị ấy không? Chị ấy chia sẻ mọi chuyện với chú một cách cảm thông. Nhưng chú vẫn nghĩ đến gia đình mình.
Người ta thường nói: "Bất kỳ người đàn ông nào dù đi đến bất kỳ nơi đâu thì bến đổ luôn là ngôi nhà nhỏ và người vợ đầu". Khó hiểu quá chú nhỉ? Cháu nói thế cũng như đang muốn tự nói với chính cháu. Cháu biết đã làm sai, cháu biết mình sẽ khó thể nào nói lời chia tay với người ấy, nhưng cháu sẽ làm. Và với chú, chú hãy sống với tình yêu thứ 2 của chú, nhưng hãy để nó trong tim.
Với chị ấy, chú là người yêu, chị ấy chỉ chấp nhận làm vợ chú khi có vợ của chú chấp nhận, điều đó có khó không chú? Chú có thể nói với vợ chú về chị ấy như đang nói với mọi người trên báo không? Nếu chú làm được thì hãy mang hạnh phúc đến cho chị ấy. Còn ngược lại, chú hãy để chị ấy đến một nơi khác, có thể nơi đó, chị ấy chưa yêu ai hoặc chưa thể quên chú, nhưng ở nơi đó, chị ấy có một cuộc sống tinh thần thanh thản hơn, chú ạ.
Chúc chú mọi điều tốt lành! Mùa xuân đã đến, hãy để tâm hồn nở hoa!