Cháu đỗ cấp 3 điểm khá cao và là học sinh giỏi. Chị tôi ly hôn từ khi cháu 3 tuổi. Qua nhiều chuyện, hiện chị và cháu ở với bố tôi. Chị hay phải đi công tác nên cháu chủ yếu ở nhà một mình.
Mọi chuyện cũng chẳng có gì cho đến khi tôi vô tình đọc được nhật ký cháu viết trong vở đi học và điện thoại, toàn những lời tiêu cực như ghét mọi người, thích nói chuyện với AI hơn con người, muốn đánh nhau, muốn làm chuyện dại dột, cảm thấy không ai yêu mình, thấy bản thân vô dụng... kèm theo vết dao rọc giấy trong vở. Những điều này được viết đi viết lại nhiều lần dù cháu không bao giờ thể hiện những suy nghĩ này ra bên ngoài.
Tôi để ý cháu không có bạn bè thân thiết, thường chơi game một mình sau giờ học. Chị tôi tổ chức các buổi gặp mặt chơi board game, cắm trại để cho cháu giao lưu, kết bạn thêm nhưng cháu cũng không có bạn bè gì. Tôi thấy thật sự lo lắng, nên làm gì để tốt cho cháu và chị?
Hiền Hòa
Bạn đã gặp tình huống nào tương tự? Bạn sẽ làm gì? Chia sẻ qua box dưới đây.